Thư cảm ơn:

Kiên quyết tấn công tội phạm

ANTĐ - 3h30 rạng sáng 17-6-2013, tại xóm trọ của chúng tôi ở xóm 19b, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội) bị kẻ gian đột nhập vào nhiều phòng, trộm cắp một số tài sản có giá trị gồm máy tính xách tay, điện thoại di động và tiền. Là sinh viên từ tỉnh ngoài về Hà Nội thuê trọ để học tập tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, tôi và các bạn sinh viên rất lo lắng, hoảng sợ. 

Chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động với chúng tôi là tài sản rất lớn, được bố mẹ chắt chiu dành dụm từng đồng ở quê để mua cho con sử dụng làm phương tiện học tập. Trước tình hình như vậy, chúng tôi chỉ còn biết trình báo với công an sở tại và mong chờ cơ quan chức năng sớm tìm lại được những tài sản bị mất.

Trong lúc chúng tôi đang vô cùng lo lắng, thì các chiến sỹ Cảnh sát cơ động Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - CATP Hà Nội đã tìm đến khu trọ thông báo đã bắt được thủ phạm  và mời chúng tôi ra trụ sở Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm để nhận lại tài sản bị mất. Tại đây, chúng tôi vô cùng cảm kích bởi tinh thần đấu tranh chống tội phạm đến cùng của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động. Khi bị phát hiện, tên trộm vác theo tang vật chạy rất nhanh qua khu nghĩa trang ở huyện Từ Liêm, hòng tìm đường thoát thân, nhưng vẫn bị lực lượng Cảnh sát cơ động khép chặt vòng vây, bắt giữ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã bắt được tên trộm gồm các đồng chí Quách Văn Tính, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Hồng Hải và Cao Anh Cường.

Thay mặt nhóm sinh viên ở xóm trọ xóm 19b, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các chiến sỹ Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đã tận tụy vì nhân dân phục vụ, dũng cảm truy bắt tội phạm đến cùng. Nhờ lực lượng Công an đang ngày đêm ra sức thực hiện nhiệm vụ, cuộc sống của nhân dân Thủ đô đã được bình yên!