Tại Quảng Đông (Trung Quốc):

Bé sơ sinh bị bỏ rơi sống sót qua cơn bão Kalmaegi

ANTĐ - Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã sống sót thần kỳ khi những trận mưa to và gió lớn của cơn bão Kalmaegi quét qua khu vực này.

Bé trai được tìm thấy với nhiều vết tím bầm, dây rốn dài 20cm

Bé sơ sinh này bị bỏ rơi từ hôm 15-9 cạnh một con sông ô nhiễm và nguy hiểm vì rác,  nước thải, chuột bọ, ruồi muỗi từ những căn hộ chung cư xung quanh xả xuống. Những người dân gần đó cho biết, rất ít người đến gần con sông này. Tuy nhiên, một người phụ nữ đã phát hiện bé vào khoảng 6h sáng 16-9. Bà này sau đó đã báo cảnh sát và đưa bé đến bệnh viện. Bé trai này được tìm thấy trong tình trạng không quần áo, miệng đầy cát. Một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường tên Li Xiaolong cho biết, em bé này có thể chào đời hôm 15-9 đúng thời điểm cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào Quảng Đông. Mọi người đặt tên bé là Haiou, nghĩa là Hải Âu, cũng giống nghĩa của cơn bão Kalmaegi theo tiếng Hàn Quốc. Hiện tình trạng của bé đã ổn định.