Bé gái 7 tuổi thoát chết sau khi bị người thân chôn sống

ANTĐ - Tiếng kêu cứu của bé Tanu (7 tuổi) đã thu hút sự chú ý của một người dân làng và nhờ vậy cô bé đã được giải cứu.

Tối hôm 25/8, anh Alok Kumar, một người dân làng Maanpur (Ấn Độ) đang từ cánh đồng trở về nhà thì nghe thấy tiếng kêu của một bé gái. Khi lại gần anh vô cùng ngạc nhiên vì cảm thấy mặt đất đang chuyển động.

 Tanu tại trụ sở cảnh sát
Tanu tại trụ sở cảnh sát

Kumar vội vàng bới lớp đất và bị sốc nặng khi nhìn thấy bé Tanu trong tình trạng gần như bất tỉnh. Kumar vội đưa cô bé ra ngoài, tắm rửa, thay quần áo cho Tanu trước khi tới trụ sở cảnh sát.

Trên cổ Tanu có các vết thương do bị siết cổ. Sau khi tỉnh táo, cô bé nói với cảnh sát rằng mình sống ở làng Semri Gaura cùng với mẹ. Tanu cho biết cách đây vài ngày em bị chú và dì đưa đi, họ siết cổ em rồi chôn ở cánh đồng.

Cha của Tanu dường như không biết gì về vụ việc, anh ta khai với cảnh sát rằng mình và vợ đã ly thân và đang sống riêng.

Hiện cảnh sát đang truy tìm mẹ, chú và dì của Tanu để điều tra làm rõ vụ việc.