Sex là một nghệ thuật

ANTĐ - Hỏi: Tôi là một người đàn ông. Gần đây tôi nghe nhiều người nói rằng phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây một phần vì đàn ông Tây sex giỏi. Xin hỏi bác sĩ như vậy có đúng không và nguyên nhân nào tạo nên sự khác biệt này? Phải chăng vì “cái đó” của đàn ông Việt nhỏ hơn đàn ông Tây.

Trả lời: Đàn ông người nước ngoài, nhất là người phương Tây được coi là những người tình tuyệt vời không phải họ có “cái đó” to hơn đàn ông Việt Nam, mà chủ yếu do kiến thức, hiểu biết, kỹ năng yêu của họ. Họ nâng niu thân thể người phụ nữ, họ huy động toàn bộ những gì họ có vào việc yêu vợ, họ nghĩ ra đủ trò để thay đổi cảm giác cho người phụ nữ.

Họ sẵn sàng quỳ xuống để hôn bàn chân, họ xoay vần đủ các tư thế, mục đích để người phụ nữ cảm thấy họ được yêu thương, chiều chuộng. Ngược lại, nhiều anh đàn ông Việt Nam lười nhác, nghĩ đến tình dục là chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn cho mình, làm cách nào để mình đạt khoái lạc và xuất tinh. 

Nhiều người vợ Việt Nam được chồng… yêu hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày, không chỉ phải lạy van, mà còn phải chạy trốn, rồi hứng đòn roi của các ông, để yêu như chịu cực hình, rồi khi hết chịu nổi, phải đi tố cáo các ông chồng…

Quan niệm về sex của không ít đàn ông, đó là chuyện bẩn thỉu, rồi tôi không chấp nhận vợ tôi chủ động trên giường! Đàn bà gì mà lại có cái thói đòi hỏi chồng về sex? Non kém kiến thức về tình dục, còn là việc không hiểu và không bao giờ chịu công nhận sex là một nghệ thuật, mà phải luôn học hỏi, trau dồi, coi trọng “khúc dạo đầu”, “màn kết thúc”, chứ không phải cứ hùng hục “cày cuốc cần mẫn trên thửa ruộng nhà mình” mà được. Và về điều này, nhiều vợ Việt Nam ngậm ngùi không bao giờ dám nói ra. 

Vì vậy sự khác biệt chính là ở sự hiểu biết, suy nghĩ của đàn ông Việt và đàn ông Tây.