Mẹ vừa đi vừa khóc?!

ANTĐ - Sắp hết tháng 9, trẻ con đến trường đã được vài chục ngày rồi, đứa nào ngày đầu tiên đi học còn “vừa đi vừa khóc” thì nay...

Cũng là một sự khổ!

ANTĐ - Vừa rồi báo in, báo mạng được dịp xôn xao bàn tán về chuyện một quan chức cỡ vừa (có vẻ quyền to hơn chức) ghi cả chức...

Giật mình nghĩ lại!

ANTĐ - Ký Phường tự cho rằng mình không ăn “tạp” dù cũng thuộc hạng người thích đủ thứ, tuy nhiên cái còn chấp nhận được ở Ký Phường là...

Dân trí thấp? Không dám đâu!
08:11 | 23/03/2008
(ANTĐ) - Bây giờ có nhiều việc, mà, nếu không làm được hoặc làm không đến nơi đến chốn thì ngoài cách đổ lỗi, đổ trách nhiệm cho nhau, người ta tìm đến giải pháp cuối cùng, an toàn hơn, đó là đổ tại “dân trí thấp”?!
Ký Phường “xả xờ-trét”!
08:53 | 09/03/2008
(ANTĐ) - “Thuổng” được câu thơ của các anh trai làng từ những năm sáu mươi thế kỷ trước, cải biên đi một tý, Ký Phường nắn nót viết vào chiếc vành mũ bảo hiểm: “Vành này che nắng (kém) che mưa/ Che người thương mến sớm trưa đi về”. Vẽ thêm hai trái tim lồng vào nhau, cũng theo...
Người tốt
08:17 | 02/03/2008
(ANTĐ) - Sau chuyến đi cùng một đoàn công tác xã hội tặng quà tại trại phong S, Ký Phường xúc động lắm. Vì nghị lực sống, vượt qua bất hạnh để sống của những người bệnh, và, đặc biệt xúc động vì những người hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chăm sóc thuốc men, cơm cháo cho người bệnh.
Giật mình!
10:03 | 24/02/2008
(ANTĐ) - Cho dù cô Đ.L xinh đẹp không còn dẫn chương trình Dự báo thời tiết thì vẫn còn nhiều cô xinh đẹp khác. Thú thực, vì quan tâm đến thời tiết một phần, còn phần khác cũng vì muốn ngắm các cô em nuột nà, nên chương trình này rất dành được sự chú ý của Ký Phường.
Nói thêm về Tết!
09:35 | 17/02/2008
(ANTĐ) - Thực ra với Ký Phường, Tết chỉ gói gọn trong 3 ngày, như vậy nghĩa là Tết hết đã lâu. Nhưng, thấy thiên hạ vẫn ồn ĩ quá, người lớn người bé vẫn đi thăm và chúc Tết nơi này, nơi khác, nên Ký Phường cũng “ăn theo” mà nói đôi điều về Tết.
Lo Tết, Tết lo!
09:33 | 27/01/2008
(ANTĐ) - 1. Vẻ như sau khi quan tâm đến người nghèo lo Tết, một vài tờ báo ngả sang hướng phục vụ một số đối tượng “sang trọng” hơn. Những thông tin “cháy” tour du lịch trong nước và ngoài nước cứ nóng lên từng ngày, những thông tin về việc kha khá khách hàng chờ đợi đến lượt...
“Búp trên cành”... chột?!
09:34 | 20/01/2008
(ANTĐ) - Thấy bà vợ đang già ôm về một chồng sách, Ký Phường tiếc tiền sách đắt thì ít mà hoang mang nhiều hơn, nhất là khi toàn những đầu sách về chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Vợ đã già rồi, chả nhẽ...?
Ký Phường “ăn theo” bình chọn...?
09:18 | 06/01/2008
(ANTĐ) - Ngoài mấy tờ báo được phát không phải trả tiền theo tiêu chuẩn cán bộ phường, Ký Phường phần vì quen thói bao cấp, phần vì tiếc tiền nên rất ít khi bỏ tiền túi ra mua báo. Đói thông tin, Ký Phường bèn lò dò đến mấy hàng “Nét” trong phường xem nhờ.
Cả phường đều biết
17:10 | 30/12/2007
(ANTĐ) - Ký Phường lên loa phường đọc một thôi một hồi những thông báo chọn lọc từ các loại báo, nào là: Cảnh báo virus H5N1 đã gây tử vong một cháu bé ở Sơn La, nhắc các công dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, lưu ý các hộ tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy,...
“Trong héo ngoài tươi”?!
10:47 | 23/12/2007
(ANTĐ) - Cả tuần nay, gặp ở đâu cũng thấy Ký Phường ngu ngơ cười. Nét cười không giống ai, Ký Thật lạ lắm và quyết làm cho ra nhẽ.