Mẹ vừa đi vừa khóc?!

ANTĐ - Sắp hết tháng 9, trẻ con đến trường đã được vài chục ngày rồi, đứa nào ngày đầu tiên đi học còn “vừa đi vừa khóc” thì nay...

Cũng là một sự khổ!

ANTĐ - Vừa rồi báo in, báo mạng được dịp xôn xao bàn tán về chuyện một quan chức cỡ vừa (có vẻ quyền to hơn chức) ghi cả chức...

Giật mình nghĩ lại!

ANTĐ - Ký Phường tự cho rằng mình không ăn “tạp” dù cũng thuộc hạng người thích đủ thứ, tuy nhiên cái còn chấp nhận được ở Ký Phường là...

Ký Phường và "phép thắng lợi tinh thần"!
12:26 | 18/05/2007
(ANTĐ) - Theo lập luận của Ký Phường, trong lúc thiên hạ đang sôi sùng sục lên vì "sốt" chứng khoán, "sốt" nhà đất, "sốt" chức quyền... thì những công chức cỡ nhàng nhàng, những người lao động ăn bữa tối lo bữa sáng để không phải lao vào guồng quay chóng mặt ấy, để thanh thản với phận mình,...
Cũng muốn "hy sinh" lắm chứ!
12:24 | 18/05/2007
(ANTĐ) - Thỉnh thoảng thấy báo chí tôn vinh mấy ông bố bà mẹ nghèo, lam lũ nuôi đến 4, 5 con vào Đại học, tuy về góc độ kế hoạch hóa gia đình là không ổn, nhưng về đức hy sinh, cả đời vì con thì cũng đáng để Ký Phường suy ngẫm lắm.
Văn hóa gì đây?
12:24 | 18/05/2007
(ANTĐ) - Thỉnh thoảng có buổi phải đi làm về khuya, Ký Phường thấy đêm Hà Nội thật đẹp, một vẻ đẹp trầm lắng dịu nhẹ, khác hẳn cái xô bồ, bụi bặm ban ngày. Nhưng, rất tiếc, chút thơ thới tâm hồn trong đêm ấy chỉ rất ngắn ngủi, bởi nó phải nhường chỗ cho tinh thần cảnh giác...
Nhân dân tuyệt vời !
12:24 | 18/05/2007
(ANTĐ) - Có đợt nghỉ Lễ dài dài, nhưng Ký Phường không muốn chen vai thích cánh, ngửi mồ hôi người ở mấy điểm du lịch chật chội nọ. Tuy nhiên, Ký Phường hào hứng lắm, đến phố Đinh Liệt ôm một chồng sách giảm giá, chuẩn bị " món ăn tinh thần", Ký Phường còn đề nghị vợ lo...
"Nhập gia tùy tục"?!
12:22 | 18/05/2007
(ANTĐ) - Đề tài người nước ngoài làm dâu, làm rể Việt Nam lâu nay được kha khá báo chí khai thác, nói chung là thú vị, nhiều chi tiết cụ thể được tung ra, từ chuyện ăn uống, nói năng đến phong tục tập quán, có người gật gù khen mấy dâu Tây, rể Tây ấy khéo "nhập gia...