Mẹ vừa đi vừa khóc?!

ANTĐ - Sắp hết tháng 9, trẻ con đến trường đã được vài chục ngày rồi, đứa nào ngày đầu tiên đi học còn “vừa đi vừa khóc” thì nay...

Cũng là một sự khổ!

ANTĐ - Vừa rồi báo in, báo mạng được dịp xôn xao bàn tán về chuyện một quan chức cỡ vừa (có vẻ quyền to hơn chức) ghi cả chức...

Giật mình nghĩ lại!

ANTĐ - Ký Phường tự cho rằng mình không ăn “tạp” dù cũng thuộc hạng người thích đủ thứ, tuy nhiên cái còn chấp nhận được ở Ký Phường là...

“Vui là vui gượng...”
22:36 | 27/08/2011
ANTĐ - Ông còn nhớ Tết Trung thu 30, 40 năm trở về trước, trong mâm cỗ rước đèn ngoài bánh trái, hoa quả còn thứ gì được xếp đặt nghiêm ngắn, trịnh trọng nhất không? - Ký Phường cắc cớ hỏi.
“Bà để đi biếu…”
23:22 | 20/08/2011
ANTĐ - Sáng nay đi làm, thấy chị hàng rong bê một rổ thị vàng ươm, thơm lừng, biết là mùa thu đã về, lại nhớ đến câu của bà lão trong chuyện Tấm Cám: “Thị ơi thị rơi bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”, thế là mua một quả, biết đâu lại chả có cô...
Ký Phường tạo “sốt”?!
23:25 | 13/08/2011
ANTĐ - Nhìn bản mặt bợt bạt của Ký Phường, Ký Thật đoán gã này không tương tư về tình thì cũng đang vướng mắc về tiền. Tình thì chắc không vì từ lâu gã đã để “trái tim ngủ yên”, vậy chỉ còn tiền:
Trà loãng, chuyện nhạt!
20:56 | 06/08/2011
ANTĐ - Nhằm tiết kiệm đến mức cao nhất, lượt cuối của ấm trà Ký Phường choảng thêm khá nhiều nước sôi rồi không chén tống chén chuyên gì cả, dốc thẳng ra những chiếc cốc vại:
Dằn mặt “sưa tặc”
22:00 | 30/07/2011
ANTĐ - Mấy ngày qua, nắng không đến mức như đổ lửa nhưng oi nồng, ngột ngạt khiến người khỏe còn thấy bải hoải huống hồ người già, trẻ nhỏ.
Thương quê!
23:25 | 23/07/2011
ANTĐ - - Tôi với ông đều thuộc lứa cán bộ “nhà quê ra tỉnh” mấy chục năm rồi, vậy mà đến giờ vẫn nhớ như in những kỷ niệm thời chăn trâu đốt lửa, một thời gian khó mà cuộc sống cứ trong veo, êm ả - Ký Phường bỗng dưng hoài cổ.
“Ta phục ta quá”!
00:13 | 10/07/2011
(ANTĐ) - Thì cũng đành mượn câu cửa miệng của chàng Gia Cát Dự nào đó cho câu chuyện có chút hài, chỉ có điều trong trường hợp này Ký Phường xin được thay đổi tí chút thành “chúng ta phục chúng ta quá” cho nó bớt đi “cái ta” cá nhân, chứ sao!
Sướng, khổ ở mình!
07:23 | 03/07/2011
(ANTĐ) - - Nghe nói Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ… đều công khai chuyện nghỉ cuối tuần ở Sochi, ở Hawaii, thế “Tổng” Ký Phường mùa hè này định nghỉ mát ở đâu? Vinpearl Nha Trang, Đà Nẵng hay Bà Nà, Đà Lạt?
Không giỏi mới lạ!
06:04 | 26/06/2011
(ANTĐ) - - Cứ bảo trẻ con bây giờ khổ vì phải học nhiều, không có nghỉ hè, không có chỗ vui chơi nhưng tôi thấy “bọn chúng” rất sướng - Ký Phường thắc mắc rất... trẻ con.
Ký Phường bỗng... “nổ”!
00:12 | 19/06/2011
(ANTĐ) - Ở cơ sở nên đôi khi Ký Phường cũng được các bác nghĩ mình là “báo nhớn” vời đến trong một vài cuộc bia bụi nào đấy. Do quý mến hay để “khai thác thông tin” không cần biết, chỉ biết được gần các “cây đa cây đề” là Ký Phường đã sướng run, nghĩ mình sẽ được...