U19 Việt Nam 0 - 1 U19 Nhật Bản: Thua trong thế ngẩng cao đầu

ANTĐ - Dù không thể giành chức vô địch, song U19 Việt Nam đã có một trận đấu hay, đầy quả cảm trước đội bóng mạnh đến từ xứ sở Mặt trời mọc trong trận chung kết U19 Đông Nam Á tối 13-9.

Trận chung kết được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. 4 vạn ghế sân Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống.

Trên khu VIP khán đài sân Mỹ Đình vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng nhiều lãnh đạo cấp cao. Đó là niềm động viên tinh thần rất lớn dành cho các tuyển thủ U19 Việt Nam trong trận chung kết.

4 vạn khán giả lấp đầy sân Mỹ Đình, cổ vũ rất cuồng nhiệt

Những phút đầu tiên, U19 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, tạo ra được một số đường lên bóng khá nguy hiểm. Tuy nhiên, phía U19 Nhật Bản cũng cho thấy sức mạnh của nền bóng đá hàng đầu châu lục khi ngăn chặn từ xa thành công các pha bóng của những múi nhọn bên phía U19 Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Long.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút 15, tận dụng pha để mất bóng của Hồng Duy, Naoki đi bóng rồi thực hiện cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Rất may thủ môn Văn Trường kịp thời đổ người, xuất sắc giải nguy cho chủ nhà.

Pha va chạm bằng đầu rất mạnh khiến Công Phượng và Takagi cùng nằm sân

Những phút sau đó, hai đội chơi chắc chắn. Khu truyến tuyến trở thành tâm điểm với các pha tranh chấp bóng quyết liệt. Điển hình là vào phút 36, Công Phượng và Takagi Daisuke có pha va chạm rất mạnh khi cùng bật nhảy đánh đầu và sau đó phải nằm sân, nhờ bác sỹ chăm sóc. 

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, cầu thủ U19 Nhật Bản duy trì lối chơi chắc chắn phần sân nhà để tìm kẽ hở của thầy trò HLV Graechen. Trong khi đó, U19 Việt Nam dù rất cố gắng song vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đội bạn.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.


U19 Việt Nam 0 - 1 U19 Nhật Bản: Thua trong thế ngẩng cao đầu ảnh 3
Công Phượng bị 3 cầu thủ đối phương "trói chặt" trong một pha đi bóng

Việc bế tắc trong hiệp 2 đã buộc HLV Graechen phải có những tính toán và thay đổi chiến thuật. Điều này giúp U19 Việt Nam chơi khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong đầu hiệp 2.

Ngay phút 46, Công Phượng có pha đi bóng bên phía cánh phải trước khi tung cú sút từ cự ly 20m, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Đúng 10 phút sau, từ pha lên bóng ở trung lộ, Công Phượng và Văn Toàn phối hợp bật nhả khá ăn ý. Tuy nhiên hậu vệ U19 Nhật Bản sau đó đã lăn xả truy cản khiến cả tiền đạo của U19 Việt Nam đều không thể tung ra được cú dứt điểm.

Khoảng thời gian sau đó, từ phút 58 tới 68, cả 2 đội cùng có sự thay đổi người. U19 Nhật Bản lần lượt tung Ochi Yamato (vào thay cho Sugimoto Tora), Omotehara Genta (thay Ogawa Naoki) trong khi phía chủ nhà, tiền vệ Phan Văn Đức (14) vào thay cho Nguyễn Quang Hải (23).

Và rồi U19 Nhật Bản là đội trước tiên cho thấy sự hiệu quả trong thay đổi chiến thuật này. 


Phút 75, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ochi Yamato thực hiện đường chuyền cho Omotehara Genta thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Văn Trường, mở tỉ số cho U19 Nhật Bản.

Chỉ 2 phút sau đó, Genta tiếp tục có phá dứt điểm căng buộc thủ môn Văn Trường phải đấm bóng cứu nguy.

Trước những diễn biến bất lợi cho đội nhà, HLV Graechen đã sử dụng nốt 2 quyền thay người: Văn Sơn thay Đông Triều bị đau (phút 78), Tuấn Tài thay cho Phan Văn Long phút 81. Với thay đổi này, U19 Việt Nam chơi với 3 tiền đạo, trong sơ đồ 4-3-3.

Đáng tiếc, những phút sau đó, U19 Việt Nam dù tạo ra thêm vài cơ hội song không thể chuyển hóa thành bàn.

Văn Toàn và các chân sút U19 Việt Nam bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đối phương

Thua trận 0-1, U19 Việt Nam lần thứ 3 chịu phận về nhì sau 3 lần lọt tới chung kết giải đấu khu vực trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, với việc thắng U19 Australia, U19 Myanmar trước đó và chỉ để thua U19 Nhật Bản - đội bóng mạnh nhất nhì châu lục, trong trận chung kết với tỷ số sát nút là một thành công của thầy trò HLV Grachen. Và nếu xét ở góc độ khu vực, U19 Việt Nam chính là đội vô địch giải U19 Đông Nam Á năm nay. Thế nên, thầy trò Graechen 

Quan trọng hơn, qua giải đấu này, các tuyển thủ trẻ của chúng ta đã gia tăng kinh nghiệm và tiến bộ rất nhiều. Nhiệm vụ của U19 Việt Nam trong năm nay vẫn là VCK châu Á 2014 tại Myanmar vào tháng 10 tới.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đông Triều, Anh Thi, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Công Phượng, Văn Toàn

U19 Nhật Bản: Kousuke, Yuri, Keisuke, Shota, Kohya, Sakai Daisuke, Takagi Daisuke, Yosuke, Rikiya, Naoki, Taro.