Thua sốc Sunderland, Chelsea "giương cờ trắng"

ANTĐ - Thầy trò HLV Mourinho đã khiến đường đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này trở nên dễ thở hơn bao giờ hết với Liverpool, khi thua đau đớn trước Sunderland ngay trên sân nhà.
Cú sốc mà Sunderland làm được trước Man City hồi đầu tuần (hòa 2-2) trong trận đấu bù vòng 26 từng thắp hy vọng cho Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này, khi Man Xanh bị tụt lại và chỉ còn Liverpool và Chelsea là có thể tự quyết định số phận. Sunderland đang là đội đứng thứ 20/20 trên BXH, và họ đang ở đường cùng. Ngay cả như thế, không mấy người tin rằng thầy trò HLV Poyet có thể làm nên điều kỳ diệu nào đó ở "thánh địa" Stamford Bridge của Chelsea, nơi HLV Mourinho chưa từng thua trong 77 trận cầm quân. Hơn thế nữa, trong cả 6 lần gặp nhau gần nhất, The Blues đều thắng Sunderland. Thế nhưng, đội khách đã biến mọi con số ấy trở thành vô nghĩa, với một trận đấu quả cảm và phi thường.
Thua sốc Sunderland, Chelsea "giương cờ trắng" ảnh 1
Chelsea gục ngã đau đớn trước Sunderland
Mọi thứ tưởng như đã thuận lợi cho đội chủ nhà khi Eto'o mở tỉ số ngay ở phút 12 sau pha dứt điểm cận thành từ cú đá phạt góc của Willian, nhưng Chelsea không hề hay rằng, bàn thua ấy đã khiến 11 cầu thủ Sunderland "lột xác" thành những chiến binh thực thụ. Chỉ mất đúng 6 phút, Wickham, người từng ghi cú đúp vào lưới Man City vài ngày trước đó đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhờ pha đá bồi tung lưới Schwarzer. Đây là trận đấu thứ 38 của Wickham cho Sunderland, nhưng pha lập công này mới là lần thứ 3 tiền đạo số 10 này khai hỏa. Tất cả đều là những bàn thắng cực kỳ quan trọng chỉ trong vòng 1 tuần cho "Mèo đen".
Thua sốc Sunderland, Chelsea "giương cờ trắng" ảnh 2
Eto'o có bàn thắng, nhưng không đủ...
Bàn gỡ khiến tinh thần các cầu thủ Sunderland càng lên cao, trong khi Chelsea phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Sự nóng vội, đôi khi đến mức cẩu thả là điều có thể nhận thấy nơi đôi chân của nhiều cầu thủ đội chủ nhà. Cũng cần phải nói rằng, thủ thành Mannone đã có một ngày chơi xuất thần, khi khiến mọi chân sút của Chelsea đều phải nản lòng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, và đầu hiệp 2. Tấn công mãi không ghi được bàn, bi kịch đến với Chelsea vào đúng phút 82. Azpilicueta lớ ngớ và vô duyên khi phạm lỗi với Atidore trong vòng cấm, và trọng tài Mike Dean nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m. Từ BHL đến cầu thủ Chelsea phản đối dữ dội với quyết định này, và hậu quả là trợ lý HLV của Chelsea là Rui Faria bị đuổi khỏi sân.
Thua sốc Sunderland, Chelsea "giương cờ trắng" ảnh 3
Borini (giữa) gieo nỗi đau vô hạn cho đội bóng cũ
Trên chấm 11m, Borini dễ dàng hạ gục Schwarzer, đưa Sunderland dẫn ngược 2-1. Đau cho Chelsea, Borini chính là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ đội bóng này. Anh cùng với HLV Poyet, một cựu cầu thủ Chelsea, đã bóp nghẹt giấc mơ Premier League của các CĐV đội bóng áo xanh. Quãng thời gian còn lại là không đủ để Chelsea vớt vát lại 1 điểm khi Sunderland tỏ ra quá kiên cường. Với trận thua này, Chelsea đã tự "giương cờ trắng" trước Liverpool trong cuộc đua vô địch. Và họ chỉ còn chờ xem Norwich, một đội bóng cũng đang ngấp nghé xuống hạng khác, có làm được điều thần kỳ khi tiếp Liverpool vào 18h hôm nay hay không. Chấm điểm hai đội:
Chelsea: Schwarzer 5, Ivanovic 6.5, Cahill 6.5, Terry 6.5, Azpilicueta 6, Ramires 4.5, Matic 6.5, Salah 6.5 (Schurrle 66', 6), Oscar 5.5 (Ba 59', 6), Willian 6.5, Eto'o 6.5 (Torres 74', 5).
Sunderland: Mannone 8.5, Vergini 5, O'Shea 7.5, Brown 7.5, Alonso 7, Cattermole 7, Johnson 6 (Giaccherini 66', 6), Larsson 6.5 (Celustka 90'), Colback 6.5, Borini 6, Wickham 6.5 (Altidore 66', 6.5).