19h30 hôm nay 23-8, chung kết U22 Đông Nam Á: U19 Việt Nam – U19 Myanmar:

Muốn thắng phải vượt lên chính mình

ANTĐ - ĐT U19 Việt Nam chỉ còn cách vinh quang khoảng 90 phút nữa. Họ cần vượt qua đối thủ lớn nhất trong trận chung kết không hẳn đã là U19 Myanmar, mà là chính họ.
Muốn thắng phải vượt lên chính mình ảnh 1
Trước khi bước vào trận đấu gặp Myanmar tối nay 23-8, các cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi khá lớn về lực lượng, vì cho tới chiều qua, 3 trụ cột là Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải vẫn tỏ ra khá đau trong buổi tập nhẹ hồi phục. Trước đó một ngày, cả 3 cầu thủ này đều phải ngồi ngoài trong buổi tập của các đồng đội vì chấn thương gặp phải trong trận bán kết với  Thái Lan, nơi mà đối thủ này đá quá rắn. Công Phượng bị đau bắp chân, Quang Hải bị ảnh hưởng ở đầu gối còn Xuân Trường sưng tím mắt cá chân phải. Cơ hội ra sân của cả 3 cầu thủ này còn bỏ ngỏ, và sự thiếu vắng họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi quen thuộc của ĐT U19 Việt Nam, vì cả 3 đều có những đóng góp nổi bật cho đội ở chặng vòng bảng cũng như bán kết vừa qua. Thế nên, bất kể việc ĐT U19 Myanmar được đánh giá cao hay không, thì thách thức lớn nhất của thầy trò HLV Graechen vẫn là vượt qua chính mình. Sáng qua, trong cuộc trao đổi với báo chí ở Brunei, HLV Guillaume Graechen cho biết ông sẽ không mạo hiểm để các cầu thủ chấn thương vào sân thi đấu, vì sợ nó sẽ phải trả giá bằng tương lai của họ. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng ông đã có những phương án thay thế hợp lý, như Văn Toàn thay Công Phượng, Trùm Tỉnh thay Xuân Trường hay Thanh Tùng thế chỗ Quang Hải… với hy vọng ít nhất họ có thể đá tròn vai. Hôm qua, trước câu hỏi của một phóng viên Brunei về bản lĩnh thi đấu của một đội bóng trẻ như U19 Việt Nam trong trận chung kết, HLV Graechen nói: “Chúng tôi là một đội bóng trẻ, nhưng rất bản lĩnh. Nên dù có thế nào, chúng tôi vẫn tự tin hướng tới trận chung kết. Quang Hải mới 17 tuổi, nhưng các bạn đã thấy cách cậu ấy chơi bóng. Trận chung kết cũng như bao trận đấu khác thôi, chúng tôi sẽ nhập cuộc thoải mái, chơi nhanh với thế trận mở để cống hiến cho người hâm mộ Brunei”.  Trong khi đó, đánh giá về đối thủ của U19 Việt Nam, HLV người Pháp cho biết: “Myanmar đã thể hiện sức mạnh của mình khi toàn thắng cả 5 trận. Đây là đội bóng có lối chơi kỹ thuật, có hàng công bén nhạy và hàng tiền vệ kỹ thuật. Vì thế, đây là trận đấu rất khó khăn cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của chúng tôi trong trận đấu này là chính chúng tôi. Chúng tôi muốn vượt lên chính mình để khắc tên mình lên cúp vô địch. Bởi chỉ có như vậy, chúng tôi mới được người ta nhắc đến sau này”.