3h30 ngày 23-8

Lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha: Không khí thù địch

ANTĐ - Thay cho 1 tuần như những năm trước, lượt về của Siêu cúp Tây Ban Nha năm nay trở lại chỉ sau vỏn vẹn 3 ngày. Chính vì vậy, sự căng thẳng ở Bernabeu còn chưa vơi đi nhiều, Atletico Madrid và Real Madrid lại làm nóng hơn bầu không khí “thù địch” qua trận lượt về ở Vicente Calderon vào đêm nay... 

Atletico sẽ rất khó cầm hòa không bàn thắng trước Real

Ở trận lượt đi hòa 1-1, Real Madrid chiếm ưu thế hơn so với những lần đối đầu gần đây, tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa được cải thiện. Không khó để giới chuyên môn nhận thấy vấn đề ở sự đầu tư mất cân bằng mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực hiện. Toni Kroos và James Rodriguez đều đã chơi tốt, đóng góp không nhỏ cho cách triển khai tấn công, ghi bàn cùng những tên tuổi cũ. Iker Casillas cũng đã chơi tốt hơn nhiều so với chính anh ở đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup vừa qua, nhưng chừng đó không đủ để Real Madrid giữ lợi thế dẫn bàn trước của James. Đối với Atletico, không thua ở Bernabeu rõ ràng là kết quả quá thành công của họ, thậm chí, trong tay HLV Diego Simeone và các học trò giờ đây lại là lợi thế bàn thắng sân khách.

Với những gì trình diễn ở Santiago Bernabeu, những người hâm mộ nhà ĐKVĐ La Liga có lý do để lạc quan khi nhiệm vụ của họ chỉ là giữ sạch mành lưới. Tuy nhiên, HLV người  Argentina thừa hiểu rằng, trình độ của đội hình hiện tại đã sụt giảm nhiều sau mùa hè chuyển nhượng. Đó là lý do vì sao họ chỉ cầm bóng trên dưới 30% ở trận lượt đi. Không phải đặt ra nhiệm vụ phòng thủ thì Real Madrid cũng sẽ đẩy họ về phần sân nhà như đã làm ở 90 phút tại trận lượt đi. Vấn đề là làm thế nào để giữ sạch lưới? Trước hàng tấn công vượt trội của “Kền kền trắng”, có lẽ việc này rất khó thực hiện.