HLV Graechen: "Các học trò của tôi đang rất buồn..."

ANTĐ - Chia sẻ sau khi U19 Việt Nam để tuột mất chức vô địch giải U22 Đông Nam Á vào tay U19 Myanmar, HLV Graechen cho biết, ông và các cầu thủ đang rất buồn, nhưng tất cả sẽ gác lại sau lưng để hướng tới các giải đấu quan trọng sắp tới.

Để thua 3-4 trước U19 Myanmar, U19 Việt Nam một lần nữa chịu cảnh về nhì tại sân chơi khu vực, lần trước là thua Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á năm 2013.

Không giấu nổi nỗi buồn, sau trận, HLV Graechen tâm sự: "Có lẽ không chỉ tôi mà các cầu thủ và người hâm mộ có cảm giác thất vọng. Song dù sao, chúng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu là lọt vào bán kết. Nên nhớ đây chỉ là giải đấu giao hữu, mục tiêu của chúng tôi là các giải chính thức sắp tới".

Nói về trận thua và màn trình diễn các học trò, ông thầy người Pháp chia sẻ: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi có thời điểm dẫn ưu thế nhưng sau lại thua ngược 3-4 do sai sót của một số cá nhân. Nhưng bóng đá là thế. Các học trò của tôi đang rất buồn. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với họ khi trở về Việt Nam. Chúng tôi cần bản lĩnh hơn ở những trận đấu quyết định".

U19 Việt Nam cần phải mau chóng vượt qua nỗi buồn để hướng tới các giải đấu tới

Về kế hoạch sắp tới cho đội tuyển, HLV Graechen cho biết: "Việc tôi cần làm đầu tiên là hồi phục thể lực cho các cầu thủ, bởi họ đã trải qua một quá trình dài tập huấn cũng như thi đấu liên tục. Tôi cũng xin nói lại, mục tiêu chính của U19 Việt Nam là giải U19 Đông Nam Á (từ 5-9 đến 15-9 tại Hà Nội) và VCK châu Á (tại Myanmar vào tháng 10-2014).

Ngay sau trận chung kết, sáng nay 24-8, toàn đội đã từ Brunei sang Singapore để đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, lúc 18h40 cùng ngày. 

Dự kiến sau khi về nước, U19 Việt Nam sẽ chỉ được nghỉ chưa đầy một ngày trước khi tập trung trở lại vào 25-8, để chuẩn bị cho trận gặp U19 Australia vào ngày 5-9, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên giải U19 Đông Nam Á mở rộng.