Đá chủ quan, Chelsea bị ngáng chân ở Champions League

ANTĐ - Chuỗi trận dữ dội kể từ đầu mùa của Chelsea đã bị chặn đứng, khi đội bóng của HLV Mourinho bị buộc phải chia điểm trong trận mở màn Champions League trước Schalke 04 rạng sáng nay.
Việc làm mưa làm gió ở giải quốc nội khiến Chelsea nhận được sự chú ý đặc biệt khi bước vào Champions League. Bản thân đội bóng của HLV Mourinho cũng muốn có một khởi đầu tưng bừng để tạo đà thuận lợi về sau, nhất là khi đối thủ chỉ là một Schalke 04 không quá mạnh.

Do phải để dành quân cho cuộc gặp tối quan trọng với Man City ở Premier League cuối tuần này, HLV Mourinho đã cất trụ cột Diego Costa, người đã ghi tới 7 bàn sau 4 trận đầu tiên cho Chelsea, lên băng ghế dự bị. Thay thế anh đá chính trên hàng công Chelsea là lão tướng Didier Drogba.
Điều này dường như không ảnh hưởng gì lắm tới Chelsea trong những phút đầu tiên, khi mà Eden Hazard hay Cesc Fabregas vẫn chơi năng nổ ở phía sau Drogba. Chính bộ đôi này đã có pha phối hợp chuẩn xác, để F4 mở tỉ số cho Chelsea ở ngay phút 11.
Đá chủ quan, Chelsea bị ngáng chân ở Champions League ảnh 1
Fabregas mở tỉ số cho Chelsea
Đó là tình huống mà cựu tiền vệ Barca là nhân vật chính, khi anh cướp bóng trong chân cầu thủ Schalke, sau đó bóng tới chân Hazard và tiền vệ này xử lý vài nhịp tinh quái, trước khi nhả lại cho Fabregas dứt điểm tung lưới thủ thành Fahrmann ở cự ly gần. 
Có bàn thắng dẫn trước, Chelsea đá đủng đỉnh theo cách của kẻ "bề trên". Trong khi đó, đội bóng Đức tỏ ra khá yếu ớt trong các pha lên bóng và thủ thành Courtois có một hiệp thi đấu đầu tiên khá nhàn nhã. Tuy nhiên, đó lại là khởi đầu cho mối họa mà Chelsea phải nhận, bắt nguồn từ sự chủ quan ấy.

Nếu như trong tình huống ghi bàn mở tỉ số, Fabregas là người hùng, thì ở tình huống để mất bóng ở giữa sân, anh lại trở thành kẻ tội đồ, khi pha bóng ấy trực tiếp khiến Chelsea phải nhận bàn thua, sau khi Draxler và Huntelaar phối hợp phản công gọn gàng, sút tung lưới đội chủ nhà ở phút 62.

Đá chủ quan, Chelsea bị ngáng chân ở Champions League ảnh 2
Chelsea phải trả giá vì sự chủ quan
Trong những phút sau đó, HLV Mourinho cuống cuồng thay cả hai tiền đạo trên ghế dự bị là Diego Costa và Loic Remy vào sân, nhưng tất cả những gì mà đội chủ sân Stamford Bridge làm được chỉ là vài cơ hội nguy hiểm trôi qua trong tiếc nuối. Chelsea có thể chưa tìm ra đối thủ ở Premier League, nhưng trận hòa này đã cảnh báo họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại đỉnh cao châu Âu ở mùa giải này. Trong khi đó, ở bảng E, Bayern Munich và Man City được cho là hai đội bóng có nhiều lợi thế nhất trong việc giành tấm vé đi tiếp, khi 2 cái tên còn lại là AS Roma và CSKA Moscow đều không thể sánh ngang họ vào thời điểm này. Cuộc đối đầu giữa họ trong trận mở màn vì thế càng hấp dẫn hơn. Khác với chiến thắng 3-2 ngay trên đất Đức ở mùa giải trước, lần này, Man City đã không thể ghi nổi bàn nào khi trở lại Allianz Arena. Không những thế, nếu Joe Hart không chơi xuất sắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, không biết đội bóng nước Anh đã để thua bao nhiêu bàn trước sức tấn công mãnh liệt của Hùm xám. 
Đá chủ quan, Chelsea bị ngáng chân ở Champions League ảnh 3
Joe Hart chơi xuất sắc trong cả trận
Trong khi Bayern tấn công dữ dội từ đầu đến cuối, thì những Navas, Silva, Nasri hay Dzeko lại tỏ ra thiếu sức sống trên hàng công Man Xanh. Và khi đội khách bị lép vế, thì một mình đôi tay của Hart là không đủ. Trớ trêu là vào phút 90, khi mà rất nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản không bàn thắng của trận đấu này, thì Man City đã phải nhận đòn chí mạng từ đội chủ nhà. Đau đớn hơn cho họ, người ghi bàn là trung vệ Jerome Boateng, một người cũ của đội bóng Anh. Từ tình huống bóng lộn xộn trước khung thành Man City, bóng lần lượt tới chân Goetze rồi Boateng. Trung vệ ĐT Đức tung cú sút quyết đoán từ vạch 16m50, bóng bay căng vào góc xa khiến Hart dù đã bay người hết cỡ nhưng vẫn hoàn toàn bất lực trong việc cản phá. 
Đá chủ quan, Chelsea bị ngáng chân ở Champions League ảnh 4
Nhưng lại bó tay trước pha sút bóng của Boateng
Trận thua này khiến con đường đi phía trước của Man City càng thêm chông gai, bởi ở cùng thời điểm đó, AS Roma đã thắng CSKA Moscow tới 5-1 và chắc chắn đang nuôi rất nhiều hy vọng đi tiếp.
Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Barca phải nhờ tới trung vệ Pique để vượt qua  APOEL Nicosia với tỉ số tối thiểu 1-0 ngay tại thánh địa Nou Camp. Trong khi đó, dù Cavani ghi bàn ngay từ phút 14, nhưng PSG không thể giữ lại 3 điểm trong chuyến làm khách ở Ajax, vì bị đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 ở phút 74 do công của Lasse Schoene.

Đá chủ quan, Chelsea bị ngáng chân ở Champions League ảnh 5
Pique ghi bàn duy nhất giúp Barca khởi đầu với 3 điểm

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU RẠNG SÁNG 18-9

Bảng E

Bayern 1-0 Man City

Roma 5-1 CSKA Moscow

Bảng F

Ajax 1-1 Paris Saint Germain

Barcelona 1-0 APOEL Nicosia

Bảng G

Chelsea 1-1 Schalke 04

Maribor 1-1 Sporting Lisbon

Bảng H

Athletic Bilbao 0-0 Shakhtar Donetsk

FC Porto 6-0 BATE Borisov