Cesc Fabregas – Ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ

ANTĐ - Trực tiếp ghi bàn mở tỷ số và cũng là người bất cẩn để mất bóng ở giữa sân dẫn tới bàn thua của đội nhà, Cesc Fabregas trong trận đấu mà Chelsea bị Schalke cầm hoà 1-1 trên sân nhà khiến người hâm mộ không biết nên xem anh là người hùng hay tội đồ.
Trở về xứ sở sương mù, nơi không còn bị cái bóng quá lớn của những Xavi, Iniesta hay Messi che khuất, F4 lại cho thấy những phẩm chất của một thủ lĩnh thực sự ở khu trung tuyến của Chelsea. Khả năng kiến tạo, điều phối bóng cho tới dứt điểm hoàn hảo giúp tiền vệ sinh năm 1987 trở thành động cơ để cỗ máy The Blues hoạt động trơn tru.

Sau 4 vòng đấu ở Premier League, Cesc đã có tới 6 pha kiến tạo, đóng góp đáng kể trong tổng số 15 bàn thắng của Chelsea tính đến thời điểm này. Cùng tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác lên tới 89,9%, những con số thống kê đang cho thấy F4 đang là ông chủ đích thực ở khu trung tuyến.
Cesc Fabregas – Ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ ảnh 1
F4 là tác giả bàn thắng mở tỷ số vào lưới Schalke cho Chelsea

Clip Fabregas sút tung lưới Schalke

Trong trận đấu với Schalke cũng vậy, Fabregas di chuyển linh hoạt cùng những đường chuyền tinh tế liên tiếp giúp các đồng đội có cơ hội dứt điểm. Tiền vệ 27 tuổi cũng trực tiếp mở tỷ số ngay phút 11 đưa Chelsea vượt lên dẫn trước với thế trận hoàn toàn áp đảo. 

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 84,5% giúp Cesc là 1 trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong trận đấu này (7,9). Trong tổng số 18 pha dứt điểm về phía khung thành của Schalke, F4 cũng đóng góp tới 3 (trong đó có 1 bàn thắng).
Cesc Fabregas – Ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ ảnh 2
Thủ lĩnh Fabregas đang là đầu tàu, niềm cảm hứng trên sân của The Blues 

Fabregas cho thấy sự vượt trội so với thần đồng đang nổi Julian Draxler (chỉ được chấm thang điểm 7,7) bên phía đội bóng nước Đức, cũng như những đồng đội của mình ở khu vực giữa sân như Ramires (6,9), Willian (6,84) hay Matic (7,8) và xếp sau Hazard (8,0). 
Cesc Fabregas – Ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ ảnh 3
...và sẽ là người hùng nếu không trở thành tác nhân khiến đội nhà phải nhận bàn thua trong hiệp 2

Tình huống khiến Cesc trở thành tội đồ trong trận đấu với Schalke 
Sẽ là 1 trận đấu hoàn hảo của Fabregas và số 4 sẽ là người hùng – không thể bàn cãi của đội bóng chủ sân Stamford Bridge nếu không có tình huống bất cẩn mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội để Schalke có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1.
Cesc Fabregas – Ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ ảnh 4
Nỗi thất vọng của HLV Jose Mourinho 
Chelsea rời sân với 1 điểm dù hoàn toàn áp đảo về thế trận, còn F4 khiến CĐV The Blues không biết nên gọi anh là người hùng hay tội đồ.