Arsenal "tổng duyệt" hoàn hảo cho chung kết trước Hull City

ANTĐ - Nhẹ nhàng giành thắng lợi 3-0, thầy trò HLV Wenger không chỉ yên tâm với vị trí trong top 4 sau vòng đấu thứ 35, mà còn có sự chuẩn bị tinh thần rất tốt cho trận chung kết FA Cup với chính Hull City.

Trong chuyến hành quân đến sân KC, đội hình ra sân của Arsenal có sự góp mặt của tiền vệ ngôi sao Mesut Ozil sau hơn một tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân khoeo. Arteta tiếp tục được HLV Wenger lựa chọn vào vị trí tiền vệ phòng ngự dù cho Flamini đã trở lại sau án phạt treo giò. Không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tranh vào top 4 với Everton, cuộc đối đầu với Hull còn được xem là màn tổng duyệt cho trận chung kết FA Cup giữa hai đội vào giữa tháng Năm tới.

Trong 15 phút đầu tiên, Hull City là đội chiếm thế chủ động trên sân. Thủ thành Szczesny đã phải hai lần cứu thua cho Pháo Thủ sau những cú dứt điểm của Elmohamady và Jelavic. Mãi đến phút thứ 19, Arsenal mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên với cú sút trái phá của Podolski.

Dù có ba ngôi sao giàu sức sáng tạo ở tuyến giữa nhưng những đợt tấn công của Pháo Thủ lại chẳng mấy sáng sủa. Không những vậy, hàng phòng ngự của họ lại thi đấu lỏng lẻo và để lộ rất nhiều khoảng trống. Phút thứ 23, Shane Long có cơ hội đối mặt với Szczesny. Dù có cả khoảng trống lẫn thời gian nhưng tiền đạo này lại tung ra cú dứt điểm quá thiếu chính xác.

Thi đấu không mấy thuyết phục nhưng Arsenal lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 31, bộ ba Ozil – Cazorla – Ramsey thực hiện pha phối hợp với độ chính xác cực cao trong vòng vây của đối phương. Tiền vệ người xứ Wales đã đưa Arsenal vươn lên dẫn trước bằng cú sút chéo góc chính xác.

Ramsey đã ghi bàn trở lại cho Arsenal sau gần bốn tháng.

Dù bị chọc thủng lưới nhưng sức ép mà Hull dành cho Arsenal vẫn chẳng giảm đi chút nào. Bốn phút sau, đội khách đã phải nhờ đến cột dọc để cứu thua sau pha “nã đại bác” của Livermore. Lùi sâu đội hình để chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà nhưng Pháo Thủ lại tiếp tục gây nên bất ngờ trên sân KC. Đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, Giroud thực hiện quả tạt chính xác cho Ramsey trong vòng cấm. Tiền vệ người xứ Wales làm tường cho Lukas Podolski ập vào dứt điểm cực mạnh, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Tám phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tỉ số của trận đấu đã là 3-0. Cazorla đi bóng đến sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Hull. Thủ thành Harper chỉ có thể chặn được cú sút đầu tiên của Ramsey. Bóng bật đến vị trí của Lukas Podolski và tiền đạo người Đức đã không bỏ lỡ cơ hội khi đứng rất gần khung thành.

Podolski đang có phong độ cực cao với 4 bàn trong 2 trận gần nhất.

Những phút tiếp theo, Hull vẫn duy trì những đợt lên bóng về phía khung thành của Szczesny. Song, họ lại chẳng gặp phải vấn đề ở những đường chuyền quyết định. Trong khoảng 15 phút đầu của hiệp hai, họ không thể tung ra bất cứ một cú dứt điểm nào. Màn trình diễn này đối lập hoàn toàn với 45 phút thi đấu đầu tiên khi tám cú dứt điểm được thực hiện.

Phút thứ 63, James Chester có đường chuyền về bất cẩn cho thủ môn, Giroud ngay lập tức áp sát và cướp bóng. Đáng tiếc là nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Càng về phía những phút cuối, thế trận càng nghiêng về phía Arsenal. Những pha phối hợp để đưa bóng vào vòng cấm của họ trở nên đầy ngẫu hứng nhưng vẫn không kém phần hiệu quả.

Giành thắng lợi 3-0 một cách nhẹ nhàng, thầy trò HLV Wenger tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ tư trên BXH. Với kết quả này, họ đã có được màn tập dượt hoàn hảo cuộc đối đầu quyết định để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đằng đẵng. Không những vậy, Arsenal còn đón nhận những tín hiệu vui khi Ozil, Ramsey và Podolski đang trở lại với phong độ cao nhất của họ.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Arteta, Ramsey; Ozil (Flamini 61’), Cazorla, Podolski (Sanogo 84’); Giroud (Oxlade-Chamberlain 74’).

Bàn thắng: Ramsey (31’), Podolski (45’, 54’).

Hull City: Harper; Elmohamady, Davies, Chester, Rosenior; Huddlestone, Livermore, Meyler, Boyd (Koren 84’); Long (Fryatt 46’), Jelavic (Quinn 69’).