Arsenal “thủng” lỗ chỗ hàng thủ, mỏi mắt chờ Ozil

ANTĐ - Chuyến hành quân tới Signal Iduna Park gặp Dortmund trong khuôn khổ Champions League đêm nay của Arsenal hứa hẹn nhiều “bão táp” khi HLV Wenger đang tìm mọi cách để chắp vá hàng thủ “thủng” lỗ chỗ của mình trong khi mòn mỏi đợi Ozil toả sáng.
Cơn bão chấn thương đã “càn quét” hàng thủ của Arsenal và khiến HLV Wenger phải đau đầu không ít. Trước Dortmund có lợi thế sân nhà và hàng công đầy ấn tượng, nhà cầm quân người Pháp chắc chắn không thể có Monreal vì chấn thương lưng, Chambers (dây chằng chéo) hay Debuchy (dây chằng mắt cá) và buộc phải vá víu hàng thủ của mình.

Theo đó, Kierran Gibbs nhiều khả năng sẽ thay thế Monreal ở hành lang trái, trong khi HLV Wenger sẽ phải kéo Flamini về vị trí trung vệ, đồng thời sử dụng tài năng U19 Tây Ban Nha chưa có nhiều kinh nghiệm là Bellerin thế vào chỗ của Chambers.
Arsenal “thủng” lỗ chỗ hàng thủ, mỏi mắt chờ Ozil ảnh 1
Mertesacker là cầu thủ lành lặn duy nhất ở hàng thủ của Arsenal

Arsenal “thủng” lỗ chỗ hàng thủ, mỏi mắt chờ Ozil ảnh 2
Hàng thủng vá víu đang khiến HLV Wenger đau đầu
và phải triệu tập tài năng U19 TBN Bellerin từ đội trẻ 
Ở diễn biến khác, bất chấp việc 2 tân binh mới là Alexis Sanchez và Danny Welbeck đang chơi khá tốt trên hàng công, Giáo sư vẫn đang chờ đợi Ozil cải thiện phong độ đáng thất vọng của mình. Kể từ đầu mùa giải, tiền vệ số 11 vẫn chưa đóng góp được gì cho Pháo thủ.

Đã 623 phút đằng đẵng trôi qua, Ozil chưa lập công trong màu áo Arsenal. Đây là con số thống kê hết sức đáng thất vọng với bản hợp đồng kỷ lục trị giá 42.5 triệu bảng của đội bóng phía Bắc thành London.
Arsenal “thủng” lỗ chỗ hàng thủ, mỏi mắt chờ Ozil ảnh 3
Ozil đang gây thất vọng trong màu áo Arsenal
Bởi trong 136 trận đấu chơi ở La Liga và Champions League trong màu áo Real Madrid, tiền vệ 25 tuổi đã tạo ra 423 cơ hội ghi bàn cũng như tung ra 61 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công. Trong khi đó, ở 37 trận đấu khoác áo Pháo thủ, Ozil chỉ tạo ra 103 cơ hội cùng 11 đường chuyền thành bàn.

HLV Wenger luôn nổi tiếng với tài nhìn người và mua sắm cầu thủ của mình, nhưng có lẽ trong thương vụ đình đám nhất, đắt giá nhất mang tên Ozil, Giáo sư lại đang bị “hớ” nặng.