5 ngôi sao bóng đá nên hối tiếc vì đã “dứt áo ra đi”

ANTĐ - Chuyện đi hay ở của cầu thủ là điều rất bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên không phải quyết định nào cũng đều đúng đắn. Rất nhiều ngôi sao đã tự chôn vùi sự nghiệp chỉ vì lầm lỡ chia tay đội bóng mà mình đang thành danh.

1. Edinson Cavani (từ Napoli đến PSG)

Cavani chỉ như cái bóng của Ibrahimovic ở PSG

Đang thi đấu rất thành công tại Napoli, Cavani bất ngờ tuyên bố ra đi sau tiếng gọi của đại gia mới nổi nước Pháp, PSG. 

Tuy nhiên, bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục của Ligue 1 (trị giá tới 64 triệu euro) lại không đáp ứng được những sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ đội bóng. Việc thường xuyên phải đá lệch sang cánh phải, nhường vị trí trung phong mũi nhọn sở trường cho Ibrahimovic đã khiến Edinson Cavani mất đi bản năng săn bàn đáng sợ của mình.

Quá ngán ngẩm với áp lực và thành tích tệ hại mà bản thân đang phải, tiền đạo người Uruguay không hề giấu diếm ý định muốn rời khỏi PSG ngay ở mùa hè này. 

2. Stevan Jovetic (từ Fiorentina đến Mancity)

Jovetic không được trao nhiều cơ hội ở Man City

Jovetic đã có những năm tháng gắn bó khăng khít với Fiorentina. Mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Montenegro đã thi đấu rất ấn tượng giúp đội bóng thành Florence cán đích ở vị trí thứ 4. Phong độ cao của Jovetic đã khiến Man City tức tốc dốc hầu bao để mang anh về Etihad.

Tuy nhiên, tài năng của Jovetic lại bị bỏ phí một cách đáng tiếc. Hiện nay anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 của HLV Manuel Pellegrini trên hàng công, sau những cái tên như Sergio Aguero, Alvaro Negredo hay Edin Dzeko.

Bất chấp việc Dzeko có thể ra đi mùa hè này, Jovetic cũng khó có thể cạnh tranh một vị trí đá chính. Mất hẳn 1 năm sự nghiệp, trên băng ghế dự bị, liệu rằng Jovetic có còn muốn gắn bó tương lai của mình thêm mùa giải nữa tại Etihad?

3. Cesc Fabregas (từ Arsenal đến Barcelona)

Fabregas không thể thích nghi ở vị trí trái sở trường

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Barcelona vừa được công bố mới đây, có tới hơn 50% CĐV kêu gọi đội bóng thanh lý Cesc Fabregas. Đây thực sự là một điều phũ phàng với cá nhân tiền vệ người Tây Ban Nha.

Quyết tâm dứt tình với Arsenal, đội bóng đã đưa sự nghiệp của Fabregas lên một tầm cao mới, anh quay trở lại khoác áo Barcelona vào năm 2011 với mức phí 35 triệu bảng. Được kỳ vọng sẽ là người kế thừa vị trí của nhạc trưởng Xavi tuy nhiên những gì mà cựu đội trưởng “Pháo thủ” làm được trong suốt 3 năm qua lại khiến các CĐV thất vọng, đặc biệt ở mùa giải này dưới sự dẫn dắt của HLV Tata Martino. 

Một nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến phong độ của Fabregas chính là việc anh không được đá đúng vị trí tiền vệ trung tâm chuyên dẫn dắt lối chơi sở trường (vị trí này Xavi vẫn đảm nhận), mà thay vào đó, anh thường xuyên phải chơi ở vị trí “số 9 ảo” hoặc đá lệch biên. Chính vì vậy, tài năng của Fabregas không được thể hiện như thời còn khoác áo Arsenal.

4. Fernando Torres (Liverpool tới Chelsea)

Bản hợp đồng đáng thất vọng của Chelsea

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã từng là một trong những chân sút nguy hiểm nhất của giải Ngoại hạng Anh khi còn khoác áo Liverpool. Với khả năng săn bàn đáng sợ của mình, Torres khi ấy được được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng sẽ lèo lái con thuyền Liverpool đến những vinh quang. Tuy nhiên khi những danh hiệu còn chưa thấy đâu, Torres đã phải khăn gói chuyển đến Chelsea với số tiền chuyển nhượng lên đến 50 triệu bảng. 

Cho đến thời điểm này, không ai biết Torres muốn ra đi hay chính Liverpool muốn đẩy anh đi để chiêu mộ Luis Suarez và Andy Caroll nữa; chỉ biết rằng đó là một bước đi sai lầm trong sự nghiệp của “El Nino”. Khoản tiền kỷ lục đã đè nặng lên đôi chân anh, khiến cho bản năng săn bàn cũng từ đó mà thui chột đi đáng kể. Đã có rất nhiều những HLV và các cầu thủ đẳng cấp thế giới cập bến Stamford Bridge với nhiệm vụ hồi sinh Torres, nhưng họ đều bó tay trước trường hợp của tiền đạo 30 tuổi. 

Chắc chắn Torres đang rất nhớ những ngày tháng anh thành công ở Liverpool. Nhưng The Kop lúc này chẳng còn mảy may nghĩ đến cầu thủ Tây Ban Nha nữa, khi họ đang bay cao trên đôi cánh mang tên Sturridge và Suarez. 

5. Juan Mata (Chelsea đến Manchester United)

Liệu Mata có quyết định sai lầm?

Mata đã từng là cầu thủ hay nhất của Chelsea ở hai mùa giải trước. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Jose Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea, anh không còn được trọng dụng. Lối chơi của tiền vệ 25 tuổi tỏ ra khập khiễng với sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV người Bồ Đào Nha. Đó cũng là lý do mà Mata buộc phải rời khỏi Stamford Bridge.

Tuy nhiên, lựa chọn gia nhập M.U có thể là một quyết định có phần bốc đồng của Mata. Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes không còn là một thế lực đáng sợ như những mùa giải trước. Hiện tại, họ đang lận đận ở vị trí thứ 6, cơ hội dự đấu trường Champions League gần như đã ngoài tầm với của họ.

Mata mới 25 tuổi. Tất nhiên anh không muốn tương lai của mình đi vào ngõ cụt, khi phải quẩn quanh với những giải đấu quốc nội và Europa League. Chắc chắn, anh sẽ lại phải nói lời từ biệt, nếu M.U không thể trở lại với quỹ đạo thành công như những mùa giải trước.