Siêu mẫu Bảo Ngọc:

Gia đình là vương miện quý giá nhất

ANTĐ - Nhắc tới siêu mẫu Trần Bảo Ngọc, khán giả vẫn nhớ tới vedette nổi danh một thời trên sàn diễn thời trang Hà Nội. Ngay khi còn trên đỉnh vinh quang, Trần Bảo Ngọc đã chọn cách lui về hậu trường, chọn cách sống bình lặng. Với chị lúc này, sở hữu một gia đình hạnh phúc mới chính là chiếc vương miện đáng giá nhất của cuộc đời. Bảo Ngọc vui vẻ cho biết, đã từ lâu, chị đều đặn tuần 3 buổi tập yoga, tập thói quen sống chậm để cảm nhận được sự bình lặng của cuộc sống. 

Ảnh: Vietbao

Chưa bao giờ nghĩ “giá như…”

- PV: Một công việc kinh doanh ổn định, một tổ ấm hạnh phúc, có lúc nào đó chị tiếc nuối quá khứ vàng son một thuở của mình?

- Siêu mẫu Bảo Ngọc: (cười) Có, nhưng đó chỉ là một thoáng chạnh lòng mỗi khi được xem các bạn trẻ trình diễn trên sàn catwalk thôi. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ “giá như” mình không lấy chồng quá sớm, rồi quanh quẩn với chuyện con cái mà hy sinh sự nghiệp cả. Tôi đã hơn 10 năm gắn bó với nghề người mẫu, không dễ gì quên được những nhọc nhằn và cả những vinh quang mà nghề đem lại. Tôi cũng hiểu được, càng tham gia vào showbiz thì hạnh phúc gia đình càng khó giữ nên tôi không bao giờ đánh đổi.  Nếu bắt đầu lại, tôi vẫn chọn con đường này.

- Tư tưởng an phận của chị vốn dĩ là bản tính hay là từ khi chị lấy chồng?

- Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi nếp sống của một gia đình viên chức Hà thành. Bề ngoài, tôi cá tính, mạnh mẽ đấy nhưng lại thích sự ổn định. Chắc bạn hiểu, khi đã bước chân vào showbiz, bạn cũng có rất nhiều cơ hội nhưng cũng phải chấp nhận mất đi rất nhiều thứ khác. Do vậy, điều quan trọng là phải cân bằng được cuộc sống. Ở thời điểm hiện tại, tôi đã làm được điều này.

Mối duyên trời định

- Chồng chị, một công chức nhà nước có giúp được chị nhiều trong công việc kinh doanh thời trang và cuộc sống?

- Tôi nghĩ rằng, vợ chồng giúp đỡ, chia sẻ với nhau không có nghĩa là tôi làm việc này thì chồng cũng phải xắn tay vào. Bạn có từng nghe câu: “Khi trời mưa, thứ tôi cần không phải là chiếc ô mà là người đi bên cạnh”?

Đôi khi chỉ cần anh ấy lắng nghe, im lặng hay tỏ vẻ đồng tình cũng khiến tôi hạnh phúc. 

Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong buổi trình diễn thời trang của lứa người mẫu khóa 1. Tôi quen biết anh ấy qua một người bạn, lúc đó cũng chỉ chuyện trò xã giao. Đến lúc ra về, khi bước qua trước mặt anh, chẳng hiểu thế nào, tôi buột miệng: “Em chào anh, em về!”. Anh thất thần một lúc vì bất ngờ rồi giật mình đuổi theo tôi, xin số điện thoại. Và, một câu chuyện tình dài đẹp đẽ bắt đầu từ phút đó. Bình thường, chồng tôi rất ít nói, nhưng khi vợ con ốm thì anh ấy sốt sắng đến mức buồn cười lắm. Có lần, tôi bị bỏng ở bàn chân, tôi phải vào Bệnh viện 103. Dù vết thương nhỏ thôi nhưng ông xã cõng từ cổng vào làm bao người tò mò. 

- Người ta bảo “hồng nhan bạc phận” nhưng có vẻ như cuộc sống của chị khá bình an và phẳng lặng?

- Ai đó nói: “gieo tính cách, gặt số phận”. Tôi nghĩ, giàu nghèo có số cả. Người càng giàu thì càng phải lo giữ tiền, người có danh thì lo giữ danh. Hơn nữa, tôi làm gì cũng có kế hoạch cả. Thông thường tôi cứ đặt mục tiêu, kế hoạch 5 năm một. Lúc mới lấy chồng thì đặt mục tiêu chồng con là trên hết; khi con lớn thì tập trung cho công việc. Tôi cũng có lúc lo lắng cho gia đình và công việc đến gầy người ấy chứ. Với tôi, chỉ cần tinh thần vui vẻ, gia đình quây quần, rộn rã tiếng cười, đó mới là chiếc vương miện quý giá hơn bất kỳ hào quang nào. 

- Quan điểm dạy con của một siêu mẫu có gì đặc biệt?

- Đôi lúc tôi để ý thấy con có những thói quen xấu y như mình, chẳng hạn, con vừa ăn cơm, vừa chúi mũi đọc sách. Thế nên, tôi nhận ra, để con trở thành một người như mình mong muốn thì cách sống, thói quen của bố mẹ rất quan trọng. Bố mẹ phải cẩn trọng, làm gương cho con từ hành động, lời nói.

- Bận rộn với việc kinh doanh, lại tham gia vào Hội Người mẫu, giảng dạy cho lứa người mẫu trẻ..., chị dành thời gian chăm lo cho gia đình vào lúc nào? 

- Nhà tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch: Bữa tối phải luôn luôn đầy đủ cả nhà. Ông xã tôi khá kỹ tính trong việc ăn uống nên tôi tự tay lên thực đơn, nấu nướng, đồ ăn phải nóng sốt, thơm ngon, hấp dẫn. Buổi tối cũng là lúc mà tôi chỉ dành thời gian cho chồng và các con. Đặc biệt, ngày cuối tuần nào cả nhà tôi cũng đi dạo phố, uống cà phê ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Thói quen ấy lúc đầu chỉ như người bạn qua đường, giờ trở thành một “ông thầy khó tính” của cả tôi và  ông xã.

Gia đình là vương miện quý giá nhất ảnh 2
Cùng con gái Nguyễn Trần Bảo Hân

Siêu mẫu Trần Bảo Ngọc sinh năm 1978. Chị từng đạt danh hiệu: Giải nhất người mẫu Việt Nam 1995, Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000.