Diễn viên Diệu Hương: Kể chuyện những cảnh quay... tình cảm

ANTĐ - Gần 3 năm sau khi lập gia đình và tuyên bố giã từ nghề diễn, Diệu Hương bất ngờ nối lại mối duyên với môn nghệ thuật thứ bảy với vai nữ chính trong 33 tập phim truyền hình “Bánh đúc có xương”. Tập đầu tiên của bộ phim này sẽ lên sóng “giờ Vàng” trên kênh VTV1 vào 20h35 bắt đầu từ tối 22-7.

Không đóng phim vì sợ xa chồng con

Diệu Hương tâm sự ở mỗi một thời điểm, cô luôn cân nhắc kỹ điều gì là quan trọng nhất để tập trung dành hết thời gian và tâm sức. Và điều quan trọng với nữ diễn viên gốc Nam Định này sau khi xây dựng tổ ấm chính là gia đình. Cô quyết định chia tay nghề diễn vì đã làm nghệ thuật thì không bao giờ làm nửa vời. Nữ diễn viên chia sẻ, trong thời gian gần ba năm vừa qua, có không ít lời mời đóng phim nhưng cô đều từ chối dù nhiều lúc cũng nhớ nghề, nhớ trường quay da diết. Cho tới bây giờ, khi cô con gái đầu lòng vừa tròn hai tuổi, khỏe mạnh và cứng cáp hơn; khi nhận được lời mời đóng phim hội tụ đủ những yếu tố cô cần (không đi diễn xa, không đi diễn qua đêm và không phải xa chồng con), cô mới quyết định trở lại phim trường. Song Diệu Hương cho biết trước mắt cô cũng chỉ nhận lời trở lại trong bộ phim truyền hình “Bánh đúc có xương” của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, còn các dự án khác, cô chưa nghĩ tới. 

Rong ruổi suốt mấy tháng trời cùng đoàn làm phim, người bạn đời của Diệu Hương luôn tận tình đưa đón cô mỗi ngày. Với cô thì đó chính là động lực giúp cô lấy lại phong độ và diễn sung sức nhất. Mặc dù sự chăm sóc chu đáo của anh lúc đầu cũng khiến bạn diễn cùng cô trong phim thấy ngại. Diệu Hương khi cầm kịch bản bộ phim này trên tay, người đầu tiên cô bàn bạc chia sẻ là chồng. Cũng bởi cùng đọc hết kịch bản, cùng hiểu về nhân vật mà vợ mình được mời nhận vai, nên chồng cô rất sẵn lòng khuyến khích vợ nhận lời tham gia. Dù vậy, trước mỗi cảnh quay tình cảm cô đều quay sang “dọa” chồng: “đấy, chuẩn bị nhé” rồi không quên trấn an: “nhưng tình cảm chỉ đến cỡ này thôi”. Nữ diễn viên tâm sự cô mãn nguyện với cuộc sống hiện tại nhưng cũng luôn tự nhắc mình hạnh phúc là phải cùng nhau vun đắp xây dựng từ cuộc sống hàng ngày. Cũng bởi thế, trước mỗi lời mời đóng phim cô cũng sẽ lựa chọn để có được một vai diễn mà cả hai cùng thấy thích rồi mới nhận lời. 

Có duyên với vai “mẹ ghẻ”

Trong 33 tập phim “Bánh đúc có xương”, Diệu Hương vào vai một cô gái từng phản đối kịch liệt chuyện bố đi bước nữa nhưng cuối cùng lại trở thành mẹ kế trong cuộc hôn nhân với người đàn ông có con gái riêng đang ở độ tuổi mới lớn. Nhân vật Bảo Khánh mà cô hóa thân trong bộ phim này có đời sống nội tâm vô cùng đa chiều và sâu sắc. Nữ diễn viên chia sẻ những góc khuất trong mối quan hệ mẹ “ghẻ” – con chồng đã thật sự ám ảnh cô dù ngoài đời, cô chưa từng gặp phải tình huống éo le này. Diệu Hương nói vui không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay số nghề của cô phải toàn vào những vai truân chuyên và già quá tuổi như thế. Nhưng với cô thì đó cũng là niềm vui, bởi đạo diễn có tin mới giao vai khó cho mình. Mà mỗi lần được giao vai khó, cô như được tiếp thêm năng lượng để “bung” hết khả năng diễn xuất. Diệu Hương tiết lộ điều thú vị nhất sau khi đóng xong bộ phim này là cô có thêm một cô con gái nhỏ 17 tuổi – cô bé Hà Anh vào vai con riêng của chồng cô ở trong phim. Đến giờ, cô bé Hà Anh vẫn một tuần báo cơm ở nhà vợ chồng cô vài lần. Được một cô bạn nhỏ coi mình như chị, như mẹ với Diệu Hương cũng là niềm hạnh phúc.