Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh:

Chàng “phi công” hay “vạ miệng”

ANTĐ - Ngoài 25 tuổi đã có 2 album tự hát và tự viết dù chưa học qua trường lớp sáng tác nào, chinh phục được cả người nghe lẫn giới chuyên môn. Chừng ấy cũng đủ để cái tên Đinh Mạnh Ninh không bị lẫn trong làng nhạc Việt.

Chàng “phi công” hay “vạ miệng” ảnh 1


Thích ngồi lê la trà đá vỉa hè

Gặp Đinh Mạnh Ninh trong quán cà phê cạnh Nhà hát Lớn, chàng ca sĩ trẻ không ngần ngại thổ lộ về thói quen thích ngồi lê la uống trà đá ở vỉa hè hơn là đến quán xá có không gian sang trọng. Có lẽ cũng từ thói quen bình dân ấy mà anh đã có được sáng tác “Hà Nội trà đá vỉa hè” từng khuấy đảo người nghe khắp trong Nam ngoài Bắc. Để rồi không ít lần ngồi nhâm nhi tách trà đá ven đường, Ninh nghêu ngao ca khúc này khi nhiều người nhận ra và ngỏ ý muốn nghe anh hát. Trong số ấy, có cả những người lớn tuổi. Ninh tự tin rằng anh có thể nói chuyện và chơi với tất cả mọi người, từ một đứa trẻ lên ba lên năm đến cụ già trăm tuổi, và dĩ nhiên với ai anh cũng có vô khối chuyện để nghe và kể. Bạn bè của anh vì thế mà cũng đủ lứa tuổi, làm đủ mọi nghề. Và những sáng tác của anh dù có màu sắc rất trẻ nhưng không chỉ có người trẻ mới nghe. 

Có điều Ninh thừa nhận, nếu chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài của mình, chắc ít người muốn lại gần, nói gì đến trò chuyện, bởi đúng là ở anh có nét gì đó ngông nghênh, khệnh khạng. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, vì nếu mở lòng mình nói chuyện với Ninh, lại thấy chàng trai này rất vui vẻ, thân thiện mà cũng rất “già đời”. Ninh quả quyết rằng anh không thể tỏ ra e dè nhút nhát vì như thế có vẻ thiếu nam tính quá, rằng đàn ông là phải ăn sóng nói gió, ăn to nói lớn, nhưng không có nghĩa là huênh hoang khoác lác mà phải nói được làm được. 

Gặp “tai nạn” chỉ vì bộc tuệch

Không quá khi nói rằng trong giới nghệ sĩ trẻ, Ninh là một trong số người làm nghề tử tế nhưng lại hay dính phải “tai nạn”, mà cũng chỉ vì cái tính bộc tuệch thẳng thắn của mình. Từ việc anh bày tỏ lo ngại về việc Quán quân của một sân chơi âm nhạc khó có thể đại diện cho một thế hệ âm nhạc Việt Nam để thi thố với các nước trong khu vực và trên thế giới, đến việc anh lên tiếng nói về chuyện vi phạm bản quyền của một nghệ sĩ trẻ mới “nổi”.

Những gì Ninh nghĩ không thừa và những gì Ninh lo lắng cũng không sai, nhưng giả dụ đó là sự lo lắng, lên tiếng của một người có tuổi và từng trải thì chắc sẽ không bị “chụp mũ” là ngạo mạn. Tất cả cũng chỉ tại Ninh còn… quá trẻ. Ninh cũng nhận thức được điều này, rất rõ là đằng khác. Nhưng Ninh bảo anh không ngại bị hiểu lầm hay “ném đá” vì dẫu sao anh cũng đã rất khách quan và thẳng thắn. Điều duy nhất anh buồn là những gì mình bộc bạch không hề có ý xấu nhưng lại bị người khác lợi dụng bằng cách thêm bớt và cắt xén trước khi tung ra công chúng để câu “view”.  Để rồi qua vài lần “vạ” miệng, Ninh thổ lộ anh vẫn không khéo léo hơn được, có chăng là từ giờ sẽ cẩn trọng hơn khi chia sẻ chính kiến của mình.

Muốn chạy nhanh và sung hơn

Gần đây sau 3 năm kể từ khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, Ninh hồ hởi khoe về album thứ 2 với tên gọi hơi khó hiểu: “Run”. Ninh bảo từ “run” hiểu theo nghĩa tiếng Việt thì là cảm xúc run rẩy, run sợ nhưng nói theo nghĩa tiếng Anh thì là chạy. Mà cả hai nghĩa này hiểu thế nào cũng đúng. Bởi lẽ anh quan niệm con người ai cũng phải trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời, từ chuẩn bị, xuất phát, tăng tốc, nước rút và về đích.

Anh thì đang ở giai đoạn tăng tốc, muốn chạy sung hơn và nhanh hơn. Ninh từng thổ lộ cả khi đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh vẫn rất run mỗi khi đứng trên sân khấu biểu diễn dù là trong những chương trình được trả cát-sê hay không có cát-sê. Anh quan niệm đã đứng trước khán giả thì phải lao động nghệ thuật sao cho xứng đáng, không được phép mắc lỗi.

Lần ra sản phẩm âm nhạc mới này, Ninh còn kèm thêm cả một video ca nhạc với tên gọi lạ không kém: “Phi công”. Trong đó, lấy ý tưởng câu chuyện về một chàng trai mơ mộng, đam mê mãnh liệt bầu trời với những chiếc máy bay và mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành phi công. Ninh kể anh có một người bạn làm phi công và trong những lần cả hai nói chuyện về đủ thứ chuyện, anh bỗng nảy ra ý tưởng viết một bài hát về phi công và máy bay.

Để thực hiện được ý tưởng này, anh cùng êkip đã phải mất gần một tháng xây dựng những chiếc máy bay mô hình, cả bay được và không bay được. Kết quả là sự ra đời của những hình ảnh, giai điệu rất “ngầu” nhưng cũng cực kỳ lãng mạn. Anh mong muốn trong lần trở lại này có thêm nhiều người trẻ có cùng suy nghĩ và chí hướng âm nhạc như mình, đặc biệt là tình yêu với thể loại nhạc RnB. Chắc chắn với những suy tư hoài bão về âm nhạc và tình yêu dành cho nghệ thuật, chàng “phi công” Đinh Mạnh Ninh sẽ vẫn là cái tên được khán giả yêu mến.