Ca sĩ Giang Hồng Ngọc nói về chuyện bị "soi" khi có mối quan hệ với nhạc sĩ Hà Dũng

ANTĐ - Với sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn giọng hát trong chương trình truyền hình thực tế “Nhân tố bí ẩn”, Giang Hồng Ngọc đang trở thành cái tên được nhắc đến khá nhiều.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc nói về chuyện bị "soi" khi có mối quan hệ với nhạc sĩ Hà Dũng ảnh 1


- Xin chào Giang Hồng Ngọc! Chị cũng là một ca sĩ đã từng để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Tại sao chị lại tiếp tục… đi thi với chương trình “Nhân tố bí ẩn”?

- Tôi có suy nghĩ rất đơn giản thôi, đó là: Còn sống với nghề, còn đi hát thì sẽ làm hết những điều có thể để khán giả chấp nhận mình. Tôi cũng nghĩ rằng việc đi thi mình chẳng mất gì, trái lại còn giúp ích cho con đường ca hát rất nhiều. Sau mỗi cuộc thi, tôi sẽ có cơ hội hoàn thiện mình hơn, hơn nữa khán giả và những đồng nghiệp cũng sẽ biết đến tôi. 

- Chỉ sau một vài đêm thi “Nhân tố bí ẩn”, tên tuổi của Giang Hồng Ngọc đột nhiên trở thành hiện tượng và được ủng hộ rất nhiều. Chị nghĩ sao?

- Tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi là một người đi hát đã khá lâu, nhưng cảm giác được cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình như vậy thì tôi mới chỉ được trải qua thôi. Nên niềm hạnh phúc đó khó có thể diễn đạt bằng lời. 

- Nhưng tôi thấy Ban giám khảo của “Nhân tố bí ẩn” khen chị… ăn mặc đẹp, sexy, còn việc hát của chị, họ ít nói đến hơn. Chị thấy sao?

- Tôi không buồn vì điều đó. Trái ngược lại thì tôi cảm thấy vui thì đúng hơn, vì tôi được khen mà (Cười). Nhưng tôi nghĩ, lý do chính là vì đã khá lâu tôi không xuất hiện trước công chúng, nên sự trở lại lần này của tôi có sự thay đổi về ngoại hình, Ban giám khảo và khán giả chú ý đến hình thức của tôi là điều dễ hiểu. 

- Vậy áp lực của một ca sĩ chuyên nghiệp đi thi sẽ là như thế nào?

- Việc đi thi lần này của tôi không có áp lực nào cả. Bởi mục đích đi thi của tôi là để khán giả biết đến mình nhiều hơn và công nhận giọng hát của mình. Khi đi thi, tôi chỉ biết cố gắng hết mình. Còn việc tiến xa trong cuộc thi thì còn chờ vào may mắn của tôi. (Cười)

- Có ý kiến cho rằng giám khảo Hồ Quỳnh Hương “soi” chị trong cuộc thi bởi cả hai  đều đã có mối quan hệ với nhạc sĩ Hà Dũng. Chị có thấy mình bị “soi” không? 

- Tôi còn nhớ, cách đây vài năm, tôi có gặp chị Hồ Quỳnh Hương tại một phòng trà. Chị Hồ Quỳnh Hương là người sống tinh tế, dịu dàng. Và tôi rất quý chị. Còn khi đứng trên sân khấu của “Nhân tố bí ẩn”,  trên cương vị là một thí sinh đi thi tôi thấy thoải mái và nhẹ nhàng khi đối mặt với giám khảo Hồ Quỳnh Hương. Nếu điều trên là có thật, thì tôi cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. 

- Chị có chạnh lòng không khi nhạc sĩ Hà Dũng cũng đã từng giúp đỡ Hồ Quỳnh Hương rất nhiều?

- Tôi nghĩ, để có được như ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ của nhạc sĩ Hà Dũng, thì chị Hồ Quỳnh Hương cũng đã phải rất cố gắng. Còn với cá nhân tôi, thì tôi chọn cho mình một cuộc sống bình lặng và không bon chen với showbiz. 

- Để được nhạc sĩ Hà Dũng giúp đỡ, chị có bị “ra giá”?

- Tôi thấy rằng anh ấy đã giúp đỡ những người có năng lực mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Tôi đã chứng kiến việc đó rất nhiều, chứ không phải chỉ riêng với bản thân tôi. Tôi luôn trân trọng điều đó. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến nhạc sĩ Hà Dũng, bởi sẽ có nhiều khán giả hiểu lầm tôi muốn mượn tên tuổi của anh, muốn mượn người “sang” để mình được “nổi” theo.