Diễn viên Lương Mạnh Hải:

Bén duyên phim ảnh nhờ... nghề báo

ANTĐ - Từ nhỏ đã mê phim và thích được đóng phim nhưng chỉ mê vậy chứ chưa bao giờ Lương Mạnh Hải nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên thực thụ. 
Bén duyên phim ảnh nhờ... nghề báo  ảnh 1


Tuổi thơ… ốm yếu

Cái tên Lương Mạnh Hải gắn với một kỷ niệm thú vị mà sau này khi được nghe cha mẹ kể lại, anh chàng được mệnh danh là “tiên đồng” của màn ảnh Việt mới biết. Đó là khi anh mới chào đời, trong lúc cả nhà còn chưa kịp nghĩ ra tên gì để đặt thì cô hộ lý đứng gần đó đã góp ý vui nên đặt tên anh là “Hải”. Sở dĩ vậy bởi anh trai của Hải tên là Quân nên khi ghép tên hai anh em lại sẽ tạo thành từ “Hải quân”. Thấy ý kiến này cũng hay, cha mẹ anh liền vui vẻ tán thành nhưng không quên lót thêm chữ “Mạnh” vào trước tên với mong muốn cậu con trai kháu khỉnh luôn được mạnh khỏe. Thế nhưng trái lại, cậu con trai út lại luôn khiến gia đình phải đau đầu lo lắng vì vấn đề sức khỏe, không ít lần trải qua nhiều trận ốm “thập tử nhất sinh”. Biến chứng của lần lên sởi khi chưa đầy 1 tuổi khiến anh bị viêm phế quản nặng, rồi sau đó anh cũng từng phải ăn nhạt tới vài năm trời để chữa bệnh thận do lần ra biển ngâm nước lâu quá. Cậu bé Lương Mạnh Hải bụ bẫm ngày nào cứ thế gầy nhẳng đi, duy chỉ có làn da trắng như trứng gà bóc là không lẫn vào đâu được. 

“Máu” nghệ sĩ từ bé…

Từ nhỏ đã mê phim và thích được đóng phim nhưng chỉ mê vậy chứ chưa bao giờ Lương Mạnh Hải nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên thực thụ. Chính vì thế mà khi lớn lên anh chàng quyết định theo học ngành tài chính thay vì theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Những tưởng “máu” nghệ sĩ trong anh cũng từ đó mà giảm dần đều, nhưng tốt nghiệp Đại học Ngân hàng xong cũng là lúc anh tìm mọi cơ hội để lấn sân sang một nghề chẳng liên quan gì đến ngành mình đã học, đó là làm báo - công việc được xem là “bước đệm” đưa anh ngoặt trở lại với con đường nghệ thuật. Những ngày đầu mới ra trường và chân ướt chân ráo bước vào nghề viết lách, Lương Mạnh Hải một thân một mình vào Sài Gòn mang theo quyết tâm trở thành nhà báo. Anh xin đầu quân về làm phóng viên của một tạp chí thời trang. Nhớ lại, Lương Mạnh Hải gọi đó là quãng thời gian sống “bụi đời cũng chẳng kém ai”, cũng lang thang lăn lóc với cuộc đời, và ở thuê trong một căn phòng chật chội. 

Bị Lê Hoàng mắng “như bổ củi”…

Nhiều người nói nếu không làm báo và gặp đạo diễn Lê Hoàng thì đến giờ Lương Mạnh Hải vẫn chưa trở thành “ngôi sao” trên màn ảnh Việt. Nói vậy cũng đúng, bởi chính đạo diễn Lê Hoàng là người phát hiện ra khuôn mặt rất “điện ảnh” của Lương Mạnh Hải và mạnh dạn trao cho anh vai diễn đầu tiên trên phim. Mối duyên giữa anh và vị đạo diễn nổi tiếng “chua ngoa” bắt đầu khi đạo diễn Lê Hoàng còn là cộng tác viên “đinh” của tờ báo nơi anh đang làm việc. Sau một lần gặp anh ở tòa soạn, đạo diễn Lê Hoàng đã đề nghị anh đến “casting” thử cho bộ phim “Nữ tướng cướp” mà ông sắp sửa bấm máy. Lọt vào “mắt xanh” của vị đạo diễn nổi tiếng khó tính và kén diễn viên, nhiều người bảo anh giỏi “tiếp thị” bản thân. Nhưng anh chỉ cười trừ bảo mình đã có nổi vai diễn nào đâu mà “tiếp thị”, chỉ là đạo diễn Lê Hoàng thấy quý mến nên mời thôi, mà mời vai chính hẳn hoi nhưng vì diễn thử dở quá nên rốt cuộc anh chỉ được giao vai mà ai cũng đóng được, ấy là vai… quần chúng có nhiều thoại. Lần đó anh được giao vai một anh chàng bảnh bao nhưng cả tin nên lọt vào tay của hai nữ tướng cướp. 

Từng làm MC nhiều chương trình truyền hình nhưng lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay phim để thử diễn xuất, anh vẫn lo ngay ngáy. Nhớ lại khi ấy Lương Mạnh Hải bảo anh còn bị đạo diễn Lê Hoàng mắng “như bổ củi” vì cái tội chú tâm vào đọc thuộc lòng kịch bản mà quên mất biểu đạt cảm xúc. Sau vai diễn này, cũng từ mối quan hệ trong nghề báo, anh quen đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và được đạo diễn này mời đến thử diễn xuất trong bộ phim “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Lần thứ 2 đóng phim, Lương Mạnh Hải nghĩ thầm chắc tại mình có dáng dấp thư sinh và làn da đẹp nên được đạo diễn chọn ngay vào vai… đồng tính. Cứ thế từ một người không ai biết đến, cuộc sống của anh dần thay đổi khi đi đâu cũng được mọi người bàn tán và hỏi thăm. Và anh giật mình nhận ra ước mơ trở thành diễn viên của mình đã trở thành hiện thực từ bao giờ không hay.

Khéo tay và hay... chế đồ

Có điều ít ai biết rằng anh chàng gốc Hà thành này khéo tay có khi còn hơn cả phái nữ. Đam mê thời trang nên từ nhỏ anh đã có thú vui là lôi quần áo trong tủ ra để “chế”. Không chỉ khéo tay trong việc “thêu thùa khâu vá”, anh cũng nổi tiếng cực kỳ “sành ăn” và còn có sở thích săn lùng đồ làm bếp. Riêng anh thì nói vui cũng bởi kén ăn nên mới chịu khó… lăn vào bếp!