Á vương 3 Trương Nam Thành: Tôi cũng có thế mạnh riêng

ANTĐ - Mới chạm ngõ nghệ thuật nhưng dường như cái tên Trương Nam Thành không còn là ẩn số. Tại địa hạt người mẫu, Nam Thành đã lọt vào Top 6 chung cuộc cùng giải Hình thể đẹp nhất Cuộc thi Siêu mẫu 2010. Tham gia cuộc thi sắc đẹp nam quốc tế Manhunt International 2011, Nam Thành suất sắc giành ngôi Á vương 3. Và chàng trai này còn lấn sân sang điện ảnh với tương lai đầy hứa hẹn với hành trang là sinh viên ngành Diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

- Chào Á vương 3 Manhunt International 2011, cảm xúc trong anh hẳn chưa cạn?

- Vâng! Tham gia bất kỳ cuộc thi nào tôi nghĩ ai cũng mong đoạt giải cao, đi kèm với nó là sự hồi hộp, chờ đợi và hy vọng; tôi cũng không phải ngoại lệ. Khi được xướng tên là người đoạt giải Á vương 3, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi, bất ngờ và xúc động, tôi đã phải cố kìm nén cảm xúc vỡ òa lúc đó. Cảm xúc đó vẫn nguyên vẹn đến tận bây giờ và có lẽ trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được cuộc thi này.

- Anh còn nuôi ý định tham dự cuộc thi sắc đẹp nào khác không?

- Hiện nay tôi và người quản lý của mình đang lên kế hoạch tập luyện ráo riết cho cuộc thi Mr World 2012 - đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh dành cho phái mạnh.

- Anh sinh năm bao nhiêu?

- 1991. (Cười) Tôi còn quá trẻ phải không (?!)

- Trẻ vậy mà mới chạm ngõ nghệ thuật đã gặt hái không ít thành công, anh quả là may mắn!

- Vâng đúng vậy, tuy nhiên tôi nghĩ cuộc sống này chẳng có gì là tự nhiên. Để có được thành công, may mắn luôn đi kèm với sự kiên trì và nỗ lực hết mình của tôi.

- Nghe đâu vì đam mê trở thành siêu mẫu mà anh bỏ cả ước mơ du học?

- Không đến nỗi phải từ bỏ ước mơ đâu, cơ hội đi du học đến cùng một lúc với nghệ thuật. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ mình may mắn và có duyên với nghệ thuật, cho nên cứ dang tay mà nắm lấy. Có lẽ nghề mẫu đã chọn tôi rồi!  

- Anh có tự tin hơi quá vào hình thể và khả năng thành công của mình?

- (Cười) Đó đơn thuần chỉ là một chút tự tin để góp phần mang đến thành công của tôi thôi. Ngoài ra tôi nghĩ mình cũng có thế mạnh đó là sức trẻ và sự đam mê nghề nghiệp đã giúp tôi vượt lên chính mình. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác nữa như sự may mắn mà chúng ta vừa đề cập đến.

- Tham gia Siêu mẫu 2010 nhưng chỉ nằm trong Top 6 chung cuộc cùng giải Hình thể đẹp nhất, anh thấy tiếc không?

- Thật sự thì tôi cũng thấy rất tiếc, nhưng cũng không buồn lắm vì các thí sinh đoạt giải cao hơn tôi trong cuộc thi đó đều rất xứng đáng. Hạnh phúc hơn tất thảy là sau đó ai cũng trở thành bạn thân của tôi.

- Nhưng khi tham gia Manhunt International 2011, anh lại đoạt thứ hạng cao nhất mà nam người mẫu Việt giành được tại đấu trường này từ trước đến nay, anh có thấy nghịch lý trong đó?

- Hoàn toàn không có sự nghịch lý ở đây, cuộc thi trong nước cũng như quốc tế đều có những tiêu chí riêng để chọn ra người chiến thắng một cách phù hợp và công bằng nhất. Trong cuộc thi Siêu mẫu 2010 đã qua, khi tôi quyết định tham gia thì đã là hạn chót nộp đơn đăng ký, còn cuộc thi Manhunt vừa rồi thì tôi đã có hơn nửa năm chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào cuộc thi.

- Ngoài ngôi vị Á vương 3, anh nghĩ vì sao mình đoạt thêm danh hiệu Mr Manhunt Popularity (giải Thí sinh được yêu thích nhất)?

- Thêm một lần nữa tôi may mắn khi được bạn bè quốc tế và đông đảo những người ở quê hương đã bình chọn hết mình cho tôi, xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả!

- Đến nay đã có rất nhiều thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới: tranh tài ở cả 3 cuộc thi trong hệ thống Grand Slam dành cho nam giới bao gồm Mister World, Manhunt International, Mister International là Bình Minh, Hồ Đức Vĩnh, Quang Hòa, Tiến Đoàn, Nguyễn Văn Thịnh, Hoàng Gia Ngọc, Vĩnh Thụy… -  Anh ấn tượng với ai trong số họ, vì sao?

- Tôi ấn tượng với anh Tiến Đoàn nhất vì trước đây anh là người đã đạt thứ hạng cao nhất trong các đại diện của Việt Nam từng tham gia cuộc thi này. Tôi luôn lấy hình tượng anh Đoàn ra để phấn đấu.

- Có quãng thời gian dài tiếp xúc với hàng chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, anh ấn tượng và thân thiết với ai nhất?

- Gần 50 thí sinh tham dự cuộc thi đều xuất thân từ những người mẫu hàng đầu ở các quốc gia trên thế giới nên mỗi người đều tạo cho tôi những kỷ niệm riêng, bởi tất cả họ đã cùng tôi vất vả và chia sẻ rất nhiều điều về nghề nghiệp - cuộc sống - văn hóa trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Thí sinh đến từ Brazil và Costa Rica khiến tôi ấn tượng nhất không chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình và còn ở phong cách chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, tập luyện và đúng giờ. Tôi thân thiết nhất với thi sinh đến từ Venezuela; kế đến là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka và Thái Lan.

- Trở về với danh hiệu Á vương 3 - cánh cửa nghề mẫu chắc chắn sẽ rộng mở hơn rất nhiều, tại sao anh vẫn sớm chọn cho mình một lối rẽ khác là điện ảnh?

- Tôi không nghĩ vậy! Điện ảnh và nghề người mẫu tôi sẽ phát triển song song, cả hai cùng làm bàn đạp và để bổ trợ cho nhau giúp tôi phát triển.

- Anh trẻ, mà trẻ thì thường đi cùng với nhiều hoài bão nhưng cũng rất dễ sa ngã với những cám dỗ của nghệ thuật, anh làm gì để cưỡng lại những điều ấy?

- Tôi nghĩ rằng lý trí sẽ giúp mình vượt qua những điều ấy. Ngoài ra tôi luôn có bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh động viên, giúp đỡ.

- Anh có thể chia sẻ về “gia tài” điện ảnh của mình?

- Đến bây giờ tôi đã tham gia được 4 phim là “Cuối đường băng” và “Mùi vị hạnh nhân” (Phim truyền hình); “Bẫy cấp 3” và “Cảm hứng hoàn hảo” (Phim nhựa). Sắp tới cũng có nhiều dự án liên quan đến điện ảnh nhưng có lẽ tôi cần thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho việc học ở trường nữa.

- Không ít những nam vương - nữ hậu tham gia các cuộc thi sắc đẹp trên đấu trường quốc tế; đoạt giải hay không chưa bàn, nhưng sau mỗi sự trở về dường như họ chìm hoặc nhạt nhòa giữa muôn trùng thế giới giải trí, anh có lo lắng về điều đó?

- Tôi không cảm thấy lo lắng lắm! Quan trọng là sau khi trở về từ cuộc thi tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, luôn sống đúng với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thì hình ảnh của mình sẽ mãi tồn đọng trong tâm trí người hâm mộ.

- Thành công rồi trở về Việt Nam, anh có thấy chạnh lòng không khi có bài báo giật title “Á vương Trương Nam Thành lặng lẽ về nước” phản ánh đúng sự thật khi không có nhiều fan chờ đón?

- Thật ra đó là ý của người quản lý của tôi, 1 ngày trước khi trở về tôi và người quản lý đã nói chuyện với nhau trên điện thoại, anh ấy biết tôi khá mệt mỏi nên đã không thông báo cho mọi người biết nên chỉ cùng với gia đình tôi ra đón… Sắp tới đây tôi được đơn vị đề cử Elite tổ chức 1 buổi tiệc mừng tôi chiến thắng trở về và đó là dịp để tôi sẻ chia sẻ niềm vui đó với những đồng nghiệp. Đặc biệt tôi cũng sẽ tổ chức 1 buổi họp fans để cám ơn tình cảm mà họ đã dành cho tôi.

- Anh có nghĩ nghề người mẫu đã được công chúng đánh giá đúng ở thời điểm hiện tại?

- Nghề người mẫu ở Việt Nam bây giờ thực sự đã được coi là một “nghề” và những người hoạt động ở lĩnh vực này đã được công chúng đón nhận.

- Tham gia trong bộ phim “Cảm hứng hoàn hảo” (đạo diễn Nguyễn Lê Dũng), vào vai được đánh giá là gai góc và phức tạp khi phải diễn ra chất một tên sở khanh và một người tình đồng tính, anh làm thế nào để chinh phục khán giả?

- Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong các vai diễn như thế này. Nhưng với sự diễn xuất tự nhiên và tập trung trong từng cảnh quay chắc chắn mọi người sẽ nhận ra và ủng hộ tôi.

- Anh thấy mình có duyên với điện ảnh không? Và anh tự đánh giá khả năng thực sự của mình?

- Một chút duyên với điện ảnh, tôi thấy vậy! Còn năng lực bản thân thì tôi nghĩ khán giả sẽ là người đánh giá tốt hơn cả.

- Anh thấy sao khi bây giờ những người mẫu đang lạm dụng hình ảnh sexy?

- Thực ra sexy cũng đang là 1 trào lưu. Tuy nhiên theo tôi nghĩ sexy theo kiểu khỏe khoắn và nghệ thuật sẽ hoàn toàn khác với sexy theo kiểu diêm dúa, kích dục…

- Thế hệ người mẫu của anh được nhiều người kỳ vọng sẽ phát triển ra thị trường nước ngoài. Anh đã có suy nghĩ sẽ phát triển sự nghiệp đi xa đến vậy?

- Tôi tự tin khẳng định bản thân cũng có ý định đó, và đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng tập luyện, trau dồi bản thân, nghề nghiệp tốt hơn. Tham dự cuộc thi quốc tế cũng là một cánh cửa giúp tôi có thể đặt chân ra thị trường quốc tế.

- Cảm ơn và chúc anh tiếp tục gặt hái thành công!