Tận cùng của sự bạo tàn

ANTĐ - Hình ảnh video do các tay súng thuộc “Nhà nước Hồi giáo” (IS) phát tán cảnh hành hình chặt đầu phóng viên người Mỹ James Foley đã gây chấn động thế giới về tổ chức Hồi giáo cực đoan khét tiếng bạo tàn này.

Cảnh trong video hành hình nhà báo Mỹ James Foley do các tay súng IS phát tán trên mạng

Các tay súng của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã đăng tải một đoạn video dài gần 5 phút có nhan đề “Thông điệp gửi nước Mỹ” (A Message to America), trong đó chiếu hình ảnh nhà báo Mỹ James Foley bị hành quyết giữa sa mạc. IS tuyên bố nhóm này sát hại nhà báo Mỹ để trả thù vụ máy bay Mỹ tấn công các tay súng IS ở miền Bắc Iraq. Trong đoạn video, IS cũng cho biết nhóm này đang giam giữ nhà báo Mỹ Steven Sotloff, đồng thời cảnh báo số phận của người này phụ thuộc vào “động thái tiếp theo” của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Iraq.

Được biết, James Foley, 40 tuổi, là một nhà báo Mỹ giàu kinh nghiệm từng đưa tin về tình hình chiến sự tại nhiều điểm nóng ở Trung Đông trong suốt 5 năm qua và bị mất tích gần 2 năm nay khi tác nghiệp tại Syria. James Foley là cộng tác viên cho trang tin GlobalPost, hãng tin Pháp AFP và nhiều đài phát thanh khác. Theo các nhân chứng, nhà báo Foley bị IS bắt giữ tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria ngày 22-11-2012, trong khi nhà báo Sotloff bị IS bắt cóc từ tháng 8-2013.

Ngay sau khi đoạn video ghi cảnh hành hình nhà báo James Foley được tung lên mạng, Người phát ngôn của Nhà Trắng và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang nỗ lực kiểm tra tính xác thực của đoạn băng hình ghi lại vụ sát hại này “sớm nhất có thể”. Bà Hayden nhấn mạnh: “Nếu sự việc đúng như vậy thì chúng tôi lấy làm kinh hoàng vì hành vi sát hại tàn nhẫn một nhà báo vô tội. Chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đến gia đình và bạn bè của anh”.

Cho dù chính quyền Mỹ đang tiến hành xác minh song đoạn video mà các tay súng IS tung lên mạng đã khiến cả thế giới phải rùng mình trước sự tàn bạo của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Xuất thân từ những người Hồi giáo dòng Sunni tại Syria, IS với tiền thân là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông (ISIL) không chỉ là lực lượng chính chống lại chính quyền Tổng thống Bashah al-Assad và gây ra cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria suốt hơn 2 năm qua, mà còn đang nuôi tham vọng mở rộng biên giới nhà nước Hồi giáo này tới Iraq, Lebanon và miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi tràn sang quốc gia láng giềng Iraq, IS với tư tưởng cực đoan và sự tàn bạo chưa từng thấy đã thắng như chẻ tre trước quân chính phủ Iraq được Mỹ dựng lên và hậu thuẫn. Điều khiến thế giới lo sợ không chỉ bởi IS đã kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq mà chính là những vụ thảm sát vô cùng dã man của nhóm Hồi giáo cực đoan này với cả quân chính phủ và thường dân vô tội Iraq, trong đó vụ mới nhất là sát hại ít nhất 500 người thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi ở khu vực núi Sinjar thuộc miền Bắc Iraq ngày 10-8 vừa qua. Ngay cả trùm khủng bố Bin Laden trước đây cũng từng tỏ ra kinh sợ trước sự tàn bạo của các tay súng cực đoan IS.

Lo sợ sự trỗi dậy của IS, Mỹ dù đã rút quân khỏi Iraq song cuối cùng cũng quyết định tham chiến trở lại bằng các cuộc không kích vào lực lượng IS từ ngày 8-8 vừa qua. Trong khi đó, Hội đồng bảo an LHQ ngày 15-8 cũng đã thông qua Nghị quyết trừng phạt các thủ lĩnh IS. Song bất chấp tất cả, trong video hành quyết nhà báo Mỹ, một tay súng IS đe dọa bằng tiếng Anh rằng tổ chức Hồi giáo này sẽ “tắm máu” nước Mỹ.