Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú bộ đội kính mến!



Hà Nội ngày 2 tháng 6 năm 2014

Các chú bộ đội kính mến!

Chắc chú không biết cháu là ai đâu nhỉ? Cháu xin tự giới thiệu cháu là Nguyễn Minh Khuê, học sinh lớp 7C, trường THCS Tô Hoàng. 

Theo chúng cháu được biết, hiện nay các chú đang vất vả, dồn hết sức lực để cố gắng giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng - một phần máu thịt của Tổ quốc. Vì vậy, cháu đã viết thư này với mong muốn có thể gửi gắm được lời cảm ơn và tình cảm của cháu đến với các chú. Đất nước này có các chú - những chiến sỹ Hải quân ngày đêm không quản ngại khó khăn để giữ bình yên, hòa bình cho Tổ quốc. Các chú đã kiên cường, bảo vệ mảnh đất hình chữ S, rời xa mái ấm thân yêu trong nước mắt để ra ngoài đảo xa với bao sóng gió, chăm chút cho đất nước không còn bóng giặc, để cho những mầm non tương lai của đất nước được sống trong một môi trường hòa bình. Cháu biết các chú thiếu thốn nhiều thứ, phải đau buồn nhiều lần khi ngóng về đất liền… Ở Thủ đô Hà Nội xa hoa, mỹ lệ, với đầy đủ các điều kiện thiết yếu để lớn lên, cháu bỗng thấy thương các chú. Các chú phải đối mặt với bao khó khăn, sự khắc nghiệt của khí hậu, sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần, sự cô đơn về đêm… rất nhiều và rất nhiều.

Chính vì vậy, chúng cháu rất ngưỡng mộ các chú - những người con sống vì Tổ quốc.

Cuối cùng, cháu xin đại diện cho mọi người ở mảnh đất hình chữ S gửi chú ngàn lời yêu thương. Mong các chú thật khỏe mạnh để cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Cháu chúc các chú hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cháu của chú
Nguyễn Minh Khuê
(Lớp 7C, trường THCS Tô Hoàng, Hà Nội) 

Hà Nội, ngày 21-7-2014

Kính gửi các chú Hải quân đang canh giữ biển trời Tổ Quốc

Con là Phạm Trà My, học sinh lớp 4C trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi biết tin Trung Quốc đã rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Viêt Nam, con mạo muội viết những dòng thư này qua Báo An ninh Thủ đô gửi tới các chú để chia vui với các chú đấy ạ! Các chú ơi! 76 ngày đêm khí hậu nước ta nóng nực nhưng càng nóng gay gắt hơn khi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Riêng con - một trái tim nhỏ bé cùng gần 100 triệu người dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều hướng về Biển Đông lo cho các chú đấy ạ! Con biết các chú xa quê hương, xa gia đình cùng những người con đang mong nhớ bố, con biết các chú bị say sóng thường xuyên, bị đổ cơm canh mỗi khi sóng đánh, thiếu thốn vật chất, tinh thần rất nhiều cùng với biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ nhưng các chú vẫn dũng cảm đấu trí với những con thú rừng hoang dã. Chúng ngang nhiên lấn chiếm biển trái phép, đưa các loại tàu và máy bay sẵn sàng gây chiến, nào là đâm, húc, phun vòi rồng, thật phi lí và buồn cười, các chú nhỉ? Các chú ơi! Trước đây, vào năm 1968 đến năm 1970 ông ngoại con đã từng đi dọc đường Trường Sơn đưa bộ đội vào niềm Nam đánh giặc Mỹ và phải chống chọi với làn mưa đạn của kẻ thù. Nay đây, ngoài tuổi 80 rồi mà ông con vẫn mang trên đầu mảnh đạn di chứng của chiến tranh nên con rất hiểu sự vất vả của các chú ngoài biển khơi. Các chú là những người noi theo gương sáng của những chú Bộ đội cụ Hồ năm xưa. Do vậy nên khi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào nước ta, các chú đã kiên quyết bảo vệ lẽ phải và công lý nên đã làm cho cái giàn khoan xấu xa kia phải lùi bước mà các chú còn khôn khéo không để xảy ra xung đột nên con rất khâm phục sự tài tình của các chú. Các chú ơi, tại sao Trung Quốc lại lấn chiếm biển của nước ta nhỉ? Họ đã biết nước ta là một nước nhỏ bé mà còn ngang nhiên làm như vậy chứ! Tại sao Trung Quốc lại đổ tội cho mình một cách phi lí như thế? Các chú có nghĩ là Trung Quốc đang có tham vọng làm bá chủ Biển Đông không ạ? Mặc dù muôn vàn khó khăn và gian khổ khi thuyết phục Trung Quốc rút giàn khoan nhưng với lòng dũng cảm, gan dạ và ý chí quyết tâm nêu cao chính nghĩa của các chú đã giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng các chú hãy tỉnh táo lên kẻo lại mắc mưu của bọn Trung Quốc đấy ạ! Các chú ơi, con vẫn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…”, ngoài khơi xa ấy với trái tim non nớt của con sẽ không giúp gì được các chú nhưng con mong rằng những dòng chữ mộc mạc này sẽ tiếp sức cùng các chú. Trên màn hình ti vi, người thân và các con của các chú đều theo dõi cùng với người dân trên toàn thế giới về các chú. Ở trong nước, các nhạc sĩ sáng tác bài ca về biển đảo, những nhà khảo cổ, nhà khoa học tim kiếm tài liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam. Còn phía Trung Quốc ngày đêm nghĩ cách nhào nặn lịch sử để chối cãi cho hành động phi lí cuối cùng đã phải rút lui. Các chú ơi, trong hai năm lớp 1 và lớp 2 còn đều đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp trường nhưng năm lớp 3 con chỉ đạt giải Nhì thôi nên năm lớp 4 con sẽ cố gắng hơn, các chú ạ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ mai sau. Lúc đó con sẽ tình nguyện ra đảo chữa bệnh cho các chú. Các chú có đồng ý với ước mơ của con không ạ?

Thưa các chú, biển là nhà, đảo là quê hương, nước sóng giờ đây yên ả, hiền hòa vỗ vào mạn tàu của các chú như tiếng mẹ ngọt ngào ru con. Con chúc các chú mạnh khỏe và có thời gian về thăm gia đình. Con yêu thương các chú rất nhiều. 

Kính thư: Con của các chú
Phạm Trà My
(Lớp 4C trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội)