Thư cám ơn

ANTĐ - "Tôi không biết nói gì hơn nữa ngoài một lời cảm ơn chân thành, một lòng cảm kích không tả với những chiến sĩ CAP Bách Khoa, CAQ Hai Bà Trưng nói riêng và người Công an cách mệnh Việt Nam nói chung. Sau sự việc này tôi càng có thêm lòng tin vào người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam..."
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014
 

Kính gửi:   Báo An ninh Thủ đô;

Công an Quận Hai Bà Trưng - HN;

 

Công an Phường Bách Khoa – Hai Bà Trưng - HN.

Tên tôi là : Nguyễn Trung Dũng. Hiện đang là sinh viên năm 3 trường  Đại học Bách Khoa Hà Nội, tôi đang tạm trú tại phòng 410 Kí túc xá B7 Bách Khoa Hà Nội.

Hôm nay, tôi viết thư này xin được gửi đến các đồng chí Công an nhân dân phường Bách Khoa, cùng các cơ quan liên quan lời cảm ơn và sự biết ơn chân thành nhất, bởi trong thời gian qua các đồng chí đã làm việc hết mình và tìm lại giúp tôi chiếc máy tính cá nhân, tuy rằng giá trị của tài sản không lớn nhưng trong đó có chưa rất nhiều tài liệu học tập và nghiên cứu quan trọng mà tôi đã tích lũy được trong suốt quá trình học tập. Nay đã tìm lại được tài sản của mình tôi không biết nói gì hơn ngoài niềm vui và sự cảm kích vô cùng với các anh. Tôi xin được trình bày ngắn gọn lại sự việc như sau:
Vào lúc 4 đến 6 giờ sáng ngày 26-7-2014 tôi có để chiếc máy tính cá nhân nhãn hiệu TOSHIBA trên bàn học trong trạng thái mở file mp3 để nghe nhạc, vị trí bàn học gần cửa ra vào của phòng 410 B7 Kí túc xá Bách Khoa, đến khi thức dậy vào lúc 6 giờ thì chiếc máy tính đã bị lấy cắp, cùng ngày hôm đó tôi lại có lịch thi vào lúc 7 giờ, do bận công việc học tập, cũng như đánh giá được tính chất của sự việc mất cắp trong khi ngủ là rất khó để tìm ra đối tượng lấy cắp nên tôi đã không đến trình báo với cơ quan công an sở tại về sự việc trên.

Ngỡ rằng đã không còn hy vọng gì về tài sản của mình thì đến ngày 31-7, tôi nhận được thông báo từ phía cơ quan CAP Bách Khoa quận Hai Bà Trưng là đã tìm thấy máy tính và mời tôi lên cơ quan để làm thủ tục nhận lại tài sản. Cho đến ngày 19-8 tôi đã chính thức được lấy lại tài sản của mình.

Trong quá trình hoàn thành các thủ tục, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa từ phía các đồng chí Công an, do công việc học tập bận rộn nên tôi rất ít thời gian để đến trao đổi trực tiếp với cơ quan. Ngoài ra tôi không bị gây khó dễ, hay đòi hỏi gì phức tạp làm ảnh hưởng đến công việc và học tập của mình.

Tôi không biết nói gì hơn nữa ngoài một lời cảm ơn chân thành, một lòng cảm kích không tả với những chiến sĩ CAP Bách Khoa, CAQ Hai Bà Trưng nói riêng và người Công an cách mệnh Việt Nam nói chung. Sau sự việc này tôi càng có thêm lòng tin vào người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Cuối thư tôi xin được chúc các anh công tác tốt, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, giữ vững trật tự và an ninh xã hội cho Tổ quốc thân yêu!

Trân trọng!

Nguyễn Trung Dũng