Một việc làm nhân văn của tờ báo

Thứ hai 13/02/2012 23:41

ANTĐ - Kính gửi: Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô



Tôi là Phạm Hồng Tuấn, là bố đẻ cháu Phạm Khánh Huyền, học sinh lớp 6H trường THCS Trưng Nhị, nơi ở hiện nay số nhà 1H, phố Yên Bái 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 9-2-2012, gia đình tôi đã có đơn tường trình thông báo tìm trẻ lạc đến với quý báo và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội về việc con gái tôi đã không về nhà sau buổi học ngày 8-2. Ngay sau khi quý báo đăng tải thông tin, đã có nhiều bạn đọc đọc báo, xem truyền hình, báo điện tử gọi điện chia sẻ thông tin với gia đình. Đến ngày 11-2, gia đình chúng tôi đã tìm thấy cháu Huyền trở về nhà an toàn.

Đây là một việc làm hết sức nhân văn của Báo An ninh Thủ đô và đối với gia đình chúng tôi không biết nói điều gì hơn là lời cảm tạ sâu sắc đến với quý báo, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, cũng như những chia sẻ của khán giả, độc giả.

Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe những người làm Báo An ninh Thủ đô những ngày đầu xuân mới.


Hà Nội ngày 13-2-2012
Thay mặt gia đình cháu Huyền:
           

Phạm Hồng Tuấn