Mong mưa mát lành trên biển

ANTĐ - Cháu biết biển xa bốn bề nước mặn nên cháu có một ước mơ là có thể tạo ra một đường ống thần kỳ dẫn nước ngọt ra biển đảo...

Mưa là "quà quý" của trời với các chiến sỹ Trường Sa...


Gửi các chú Cảnh sát biển!

Cháu biết biển xa bốn bề nước mặn nên cháu có một ước mơ là có thể tạo ra một đường ống thần kỳ dẫn nước ngọt ra biển đảo. Chắc các chú đang thắc mắc đúng không, tại vì những trưa nắng mùa hè, cát nóng cháy bỏng, ai cũng muốn có một trận mưa để xoa mát khí trời. Vậy mà bản thân cháu lại phung phí nước. Mỗi lần trời nóng, cháu lại vào nhà tắm, xả lênh láng nước.

Cháu được nghe mẹ kể là ở châu Phi, những cậu bé 7, 8 tuổi mỗi sáng sớm phải đi bộ mất mấy cây số để lấy nước về nhưng cháu lại để ngoài tai. Chú à, cháu đã biết sai rồi và cháu sẽ cùng các bạn tiết kiệm nước để các chú có thật nhiều nước ngọt để uống. Và cháu mong những chuyến tàu chở nước ngọt, cả những trận mưa mát lành đến với các chú.

Cuối thư, cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe, kiên cường và giúp đất nước bảo vệ được chủ quyền biển đảo.

Cháu của các chú.