Chuyện nhỏ mà không nhỏ

ANTĐ - Tên tôi là: Nguyễn Vân Mạc, 65 tuổi, quê quán: Thôn Tử Dương, xã Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội.

11h ngày 4-10-2013, tôi và vợ đang đi từ Hà Nội về ngã tư Pháp Vân, đường Giải Phóng thì xe tôi không may va chạm với xe bên cạnh, xe tôi bị đổ, chân của tôi bị rách dài 20cm máu chảy nhiều. Rất may có hai đồng chí cảnh sát giao thông làm việc tại đó đã giúp đỡ và lấy xe chở tôi đến bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Sau khi điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đến 3h chiều mới xong, một đồng chí CSGT đã chờ và đưa tôi về tận nhà. Thời gian qua do vết thương bị nặng và nhiễm trùng sau một tháng tôi mới thấy đỡ. Tôi đã đi xe ô tô lên chỗ bị tai nạn để cảm ơn nhưng hai anh đi công tác vắng. Thời gian sau đó, tôi phải vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tiếp đến hôm nay tôi mới ra Bắc và đến cảm ơn hai anh và ban lãnh đạo đội cùng các anh đang công tác tại Đội CSGT số 14. Khi tôi gửi trả khoản tiền anh Phúc bỏ ra cho tôi tại bệnh viện, anh còn dứt khoát không nhận. Hành động của các anh đã làm tôi vô cùng xúc động và rất ấn tượng về người chiến sỹ công an hết lòng vì dân.