Chợ cũ nhộn nhịp, chợ mới để hoang

ANTĐ - Cuối năm 2013, sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Nhà Xanh (trên phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà con tiểu thương nhận được thông báo di dời đến chợ mới nằm trên phố Phạm Tuấn Tài. Tuy vậy, đã hơn nửa năm trôi qua, việc buôn bán tại chợ cũ vẫn tấp nập còn chợ mới dù được xây dựng khá khang trang nhưng lại bị bỏ hoang...

Chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường vẫn nhộn nhịp

Được hình thành một cách tự phát với mục đích ban đầu là bày bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ dân cư trong khu vực, đến năm 2000, chợ Nhà Xanh được UBND quận Cầu Giấy đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp nhằm giúp các tiểu thương có địa điểm kinh doanh sạch sẽ, khang trang hơn. Do số lượng khách ra vào chợ ngày càng tăng nên tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chợ cũng không đảm bảo an toàn. Giữa tháng 12-2013 một vụ hỏa hoạn đã xảy ra khiến  hàng chục ki ốt tại chợ Nhà Xanh bị cháy rụi hoàn toàn và một số gian hàng khác cũng bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng đó, UBND quận Cầu Giấy đã lên phương án di dời chợ tạm Nhà Xanh sang địa điểm kinh doanh mới cách đó 300m, nằm trên đường Phạm Tuấn Tài, với diện tích 2.600m2. Tuy vậy, một số hộ dân không đồng tình với phương án di chuyển, bởi theo họ địa điểm chợ mới phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và đáp ứng điều kiện kinh doanh của người dân trong khu vực. Trong khi đó, diện tích chợ mới quá hẹp, phải sắp xếp tới 400 gian hàng nên lối đi trong chợ khá chật chội. Hơn nữa, chợ mới chỉ là chợ tạm với quy mô nhỏ, số gian hàng không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng trăm hộ kinh doanh tại chợ Nhà Xanh đường Phan Văn Trường.

Có mặt tại chợ Nhà Xanh sáng 18-8, chúng tôi thấy việc kinh doanh buôn bán tại đây vẫn diễn ra bình thường. Mặc dù so với thời điểm trước, khu vực này đã trở lên thông thoáng hơn do sự ra quân, chốt trực thường xuyên của các lực lượng chức năng song nạn chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, đoạn đường này còn tiềm ẩn khá nhiều phức tạp về an toàn giao thông.

Chợ mới Dịnh Vọng Hậu thì “cửa đóng then cài”

Cách Chợ Nhà Xanh không xa là chợ mới với tên gọi “Chợ Dịch Vọng Hậu” nằm trên phố Phạm Tuấn Tài vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài. Chợ có 2 lối vào khá chật chội. Đoạn vỉa hè bên ngoài tuy chưa sử dụng nhưng đã bị bong tróc nham nhở. Trong chợ, một số công nhân vẫn đang hàn quầy sắt. Ở mỗi quầy hàng đã được lắp đặt bóng đèn và quạt. Ông N. V.T – người dân sống tại khu vực cho biết, do chợ lợp mái tôn với khoảng cách quá thấp nên rất nóng, đặc biệt là trong mùa hè. Ngoài ra, chợ mới được thiết kế như một cái lồng sắt, xung quanh lại là nhà hàng, điểm rửa xe ô tô… nên khi xảy ra sự cố, việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Về vấn đề trên, theo một đại diện của UBND phường Dịch Vọng Hậu, việc di dời chợ Nhà Xanh đến địa điểm mới là chủ trương của UBND quận Cầu Giấy nhằm phục vụ Dự án đầu tư cải tạo phố Phan Văn Trường. Đơn vị quản lý chợ mới có trách nhiệm bố trí lại nơi kinh doanh cho các hộ tiểu thương đã ký hợp tại chợ Nhà Xanh cũ. Tuy vậy khi chúng tôi đặt câu hỏi về phương án di chuyển, bố trí các hộ kinh doanh tại chợ mới trong thời gian tới, vị đại diện này trả lời “thẩm quyền thuộc UBND quận Cầu Giấy”.

Rõ ràng việc di dời chợ Nhà Xanh đến địa điểm mới được quy hoạch, xây dựng khang trang, hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn... là điều cần thiết. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng cần quan tâm bảo đảm việc kinh doanh ổn định và quyền lợi của các tiểu thương. Bên cạnh đó, việc bố trí chợ mới cần phải cân nhắc kỹ cả về quy mô và vị trí, tránh gây lãng phí không nhỏ về tiền của Nhà nước.