ANTĐ - Mẹ chồng tôi nổi tiếng là xinh đẹp từ hồi trẻ, nhưng người ta vẫn bảo hồng nhan bạc phận, nên mới 30 tuổi bà đã lẻ bóng. Từ đó, bà ở vậy nuôi dạy con, xây dựng cơ nghiệp. Với bà, con trai là lẽ sống, là động lực để bà sống và làm việc, bà ghét tất cả những ai xen vào tình cảm của mẹ con bà, thậm chí cả tôi. Tôi đâm ra chán mẹ chồng, chán cả chồng vì lúc nào anh ta cũng chỉ có mẹ. Rồi tôi ngoại tình. Một lần, khi vào nhà nghỉ với bồ, tôi bất ngờ bắt gặp mẹ chồng mình đang tay trong tay với một người đàn ông lớn tuổi. Cả hai nhìn nhau mà không nói được lời nào. Tôi phải làm sao đây ?
Lê Hải Vân (Phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội)