Hàng quán tấp nập trong Công viên Thống Nhất

ANTĐ - Công viên Thống Nhất được như một ốc đảo thanh bình giữa lòng Hà Nội, nhưng hiện trong ốc đảo đó không ít những hàng ăn, quán giải khát hoạt động tấp nập…  

Sau một chuyến công tác dài, tôi trở về Hà Nội và đến Công viên Thống Nhất vào một buổi sáng cuối tuần và rất vui vì vẫn được chứng kiến cảnh những người cao tuổi tập dưỡng sinh, từng nhóm thanh niên tập Arobic, chơi cầu lông, đi bách bộ vào buổi sáng...

Quả thật không khí ở Công viên này thật trong lành và thanh bình, nên nó đã được ví như một ốc đảo thanh bình nằm giữa các phố phường ồn ào, tấp nập của Hà Nội.

Nhưng khi đi đến đoạn giữa Công viên, tôi không khỏi giật mình bởi một số hàng ăn, quán giải khát bán hàng ngay tại đây. Gần khu vực cổng chính của Công viên (phố Trần Nhân Tông), hàng ăn và quán giải khát đã chiếm hết diện tích của khu vui chơi dành cho thiếu nhi gần để bán hàng. Khách đến đây ăn, uống khá đông và vô tư vứt rác bừa bãi.

Các cổng ra vào Công viên Thống Nhất đều có bảo vệ, không hiểu các quán giải khát, hàng ăn đó làm thế nào mà qua được bảo vệ để hoạt động. Hay ban giám đốc Công viên có chủ trương cho các hàng ăn, quán giải khát đó hoạt động tại đây để thu phí…?