TP.HCM

Tử hình một phụ nữ đồng tính giết chết cha đẻ của “bạn tình”

ANTĐ - Bị “bạn tình” là một người phụ nữ đồng tính từ chối yêu đương, Phương đã mang dao chặt thịt đến trước nhà, điên cuồng chém chết cha đẻ của người yêu mình.
Hồ Thị Bích Phương (SN 1986, ngụ TP.HCM) và chị P.T.G (36 tuổi) có mối quan hệ đồng tính với nhau từ năm 2007. Đến năm 2011, chị Giang và Phương ít qua lại do gia đình chị G ngăn cấm. Tức giận vì bị ngăn cản chuyện tình cảm nên rạng sáng ngày 14/7/2011, Phương chuẩn bị 3 con dao Thái Lan và 1 dao chặt thịt bỏ vào ba lô rồi đón xe ôm đến trước nhà chị G tại quận 7 ngồi đợi.
Tử hình một phụ nữ đồng tính giết chết cha đẻ của “bạn tình” ảnh 1
Hồ Bích Phương khóc nức nở khi không được giảm án


Trong lúc ngồi chờ, Phương tiếp tục nhặt một thanh sắt trong đống phế liệu gần đó làm hung khí.  Khoảng 5 giờ 30, cha chị G là ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) vừa mở cửa ra thì bất ngờ Phương từ ngoài lao vào đánh ông Năm. Bị đánh, ông Năm giật thanh sắt chống cự nhưng sau đó Phương đã dùng dao Thái Lan đâm 5 nhát vào ngực, sườn và bụng ông này. Nghe tiếng cha kêu cứu, chị G từ trong chạy ra can ngăn thì bị Phương đâm nhiều nhát.

Lúc này anh Đ.V.K (chồng chị G)  chạy ra đường kêu cứu thì anh Phạm Ngọc Thanh  đang ngồi uống cà phê gần đó chạy vào đá văng con dao trên tay Phương và khống chế bắt giữ hung thủ. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Năm đã tử vong, còn chị G may mắn thoát chết nhưng bị thương tật vĩnh viễn 17%.

Tại tòa phúc thẩm, Phương lý giải, lúc 5h sáng hôm xảy ra án mạng, bị cáo có đến nhà chị G với ý định gặp chị này để nói chuyện tình cảm. Nếu chị G không đồng ý tiếp tục quan hệ với bị cáo thì bị cáo sẽ tự tử. Nhưng đến khi đến nhà, lúc tờ mờ sáng, bị cáo đã gặp ông Năm vì ông Năm thấy bị cáo cầm cây sắt nên ông Năm chạy ra giật lấy cây sắt trên tay bị cáo và tấn công ngược lại bị cáo. Lúc đó, bị cáo đã hoảng loạn đâm về phía ông Năm chứ không có ý định giết chết ông Năm mà chỉ muốn ông Năm đau mà buông bị cáo ra.

Khi tòa hỏi bị cáo, “vì sao trong ba lô của bị cáo lại có giấy tiền vàng mã?”. Phương đáp, “trong lúc đến tìm chị G hôm đó, bị cáo đã chuẩn bị sẵn hung khi là 3 cây dao nhỏ, 1 cây dao nhọn và 1 thanh sắt và các dụng cụ khác bỏ sẵn vào ba lô. Ngoài ra, bị cáo còn chuẩn bị sẵn tiền vàng mã để khi bị cáo tự tử chết, đi thì có để sử dụng. Phương nước mắt nước mũi giàn giụa, bị cáo thành khẩn xin tòa được giảm án bởi bị cáo không cố ý giết người.

Tuy nhiên, khi xem xét, HĐXX căn cứ vào hành vi và hậu quả đã gây ra là bị cáo đã giết nhiều người, chị G không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Tại tòa, bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới để xét giảm án, Tòa tuyên bị cáo y án tử hình.