Truy tố nữ sinh gây án mạng trên xe Lexus

(ANTĐ) - Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố Vũ Thị Kim Anh (SN 1987), quê Cao Bằng, nguyên sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 - BLHS. Như vậy, Vũ Thị Kim Anh sẽ đối diện với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Truy tố nữ sinh gây án mạng trên xe Lexus

(ANTĐ) - Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố Vũ Thị Kim Anh (SN 1987), quê Cao Bằng, nguyên sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 - BLHS. Như vậy, Vũ Thị Kim Anh sẽ đối diện với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vũ Thị Kim Anh
Vũ Thị Kim Anh

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định: Khoảng cuối năm 2005, Kim Anh có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Tiến Chính, 42 tuổi, kinh doanh tự do, sống tại Hà Nội. Sau hơn 2 năm quen biết,  Kim Anh chủ động cắt đứt quan hệ với ông Chính. Lời khai của Vũ Thị Kim Anh tại CQĐT cho thấy, trưa 13-2-2009, cô ta mua 1 chiếc sim điện thoại và trong khi “thử sim” đã vô tình bấm vào số máy của ông Chính. Nhận ra người gọi điện là Kim Anh, ông Chính đã gọi điện lại rủ “bạn cũ” đi ăn cơm. Vẫn theo lời khai của Kim Anh, ngoài việc gọi điện rủ đi ăn cơm, ông Chính còn dọa tiết lộ với người yêu mới của cô ta về mối quan hệ trước kia giữa hai người. Trước thái độ của ông Chính, cô sinh viên đã phải đồng ý.

Hiện trường nơi chiếc xe Lexus đỗ
Hiện trường nơi chiếc xe Lexus đỗ

0h30 ngày 14-2, ông Chính lái xe Lexus đến khu tập thể Vĩnh Hồ đón Kim Anh. Đến phố Đội Cấn, ông Chính lái xe lùi vào ngõ 279, đỗ lại và nói với Kim Anh là chờ một người bạn. Quá trình ngồi trên xe, ông Chính ngả ghế lái ra phía sau khiến cô nữ sinh phải ngồi dịch để tránh. Tiếp đó, ông Chính đã có hành vi sàm sỡ với Kim Anh. Trong khi phản ứng hành vi của ông Chính, Kim Anh thò tay vào sau lưng ghế lái, vớ được 1 con dao chuôi nhựa dài khoảng 20cm. Đúng lúc này, ông Chính xuống xe gọi điện thoại, sau đó quay lên ôtô và tiếp tục có hành vi sàm sỡ Kim Anh.

Cảm thấy mình bị xúc phạm, Kim Anh đã cầm dao, chồm lên vòng tay qua cổ ông Chính và cứa mạnh. Sau khi gây án, cô ta mở cửa xe chạy về ngã ba Đội Cấn - Giang Văn Minh, vứt hung khí xuống đường rồi gọi taxi đi gặp người yêu. Hai người đã thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Theo lời khai của Kim Anh, cô ta không kể với bạn trai việc vừa sát hại ông Chính. Hơn 1 tuần sau khi gây án, Vũ Thị Kim Anh đã bị lực lượng Điều tra hình sự CATP Hà Nội truy xét, bắt giữ. Hiện, TAND Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án và dự kiến mở phiên xét xử vào tháng 12-2009.

H.Quân