Sự thật vụ cướp trong biệt thự

ANTĐ - “Đang trong giấc ngủ, chúng tôi bất ngờ bị vụt mạnh vào người. Tấn công chúng tôi là 3 đối tượng đeo khẩu trang kín mặt, tay lăm lăm dao, gây gỗ. Chúng uy hiếp lấy đi của chúng tôi điện thoại di động, xe máy và một số vật dụng…”. Sau 15 ngày tập trung truy xét, lực lượng Điều tra hình sự CAQ Long Biên, Hà Nội đã làm rõ sự thật về lời khai này.

Đối tượng Phạm Văn Tráng

Ngày 21-12-2012, CAQ Long Biên nhận được đơn trình báo của anh Bùi Quang Vinh và anh Trịnh Vũ Hiệp, cùng quê Xuân Trường, Nam Định, về việc bị 3 đối tượng dùng dao, gậy tấn công, lấy đi tài sản gồm điện thoại di động, xe máy. Theo tường trình của 2 bị hại, họ được thuê hoàn thiện nội thất căn biệt thự ở địa bàn phường Phúc Đồng. Hết giờ làm, cả hai thường ngủ lại tại đây. Vào lúc 1h30 ngày 21-12, khi đang ngủ, bất ngờ anh Vinh và anh Hiệp bị “đánh thức” bằng những nhát đập mạnh vào người. “Chúng tôi choàng dậy, phát hiện trong phòng có 3 thanh niên đeo khẩu trang đứng sừng sững, tay lăm lăm hung khí. Họ bắt chúng tôi phải đưa hết tài sản có giá trị rồi bỏ đi”.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy CAQ Long Biên yêu cầu Đội CSHS khẩn trương phối hợp cùng CAP Phúc Đồng tổ chức điều tra, xác minh. Khu đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng dân cư khá thưa thớt, nhiều biệt thự, nhà thông tầng vẫn trong tình trạng bỏ hoang. Tuy nhiên qua rà soát, gặp gỡ một số nhân chứng, cũng như trao đổi với lực lượng bảo vệ của khu đô thị, cơ quan công an ghi nhận thời điểm xảy ra vụ việc trên không ai phát hiện điều gì bất thường tại vị trí ngôi biệt thự nơi 2 thợ mộc khai là bị cướp. Ngoài ra cũng không ai trông thấy nhóm thanh niên nào xuất hiện tại khu đô thị. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu thập được những dấu chân lạ trên nền tường mới sơn của ngôi biệt thự. Những dấu chân lạ ấy bắt nguồn từ ngôi nhà thông tầng bỏ hoang bên cạnh. Một dấu hiệu bất thường khác, là rất khó hiểu khi bọn cướp còn cố cướp cả máy bào, máy cắt gỗ của 2 “khổ chủ”.

Kiên trì truy xét, ngày 5-1-2013, trinh sát hình sự CAQ Long Biên phát hiện 1 thanh niên ở Hải Dương đang sử dụng chiếc điện thoại di động mà 2 bị hại Vinh và Hiệp trình báo bị cướp. Triệu tập thanh niên này đến làm việc, anh ta khai mua lại điện thoại của một người quen là Phạm Văn Tráng, 25 tuổi, quê quán xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Ngày 6-1, tổ công tác CAQ Long Biên lên đường đi Hải Dương, xác minh và bắt được Phạm Văn Tráng. Sự thật vụ cướp tài sản trong khu biệt thự ở phường Phúc Đồng được làm sáng tỏ.

Khoảng 1h ngày 21-12, Tráng đi bộ lang thang vào khu đô thị Phúc Đồng. Trèo lên một căn nhà bỏ hoang, Tráng trông thấy căn biệt thự bên cạnh bật sáng đèn, có 2 thanh niên đang ngủ. Lập tức, Tráng trèo theo lối ban công sang, lục soát, lấy được điện thoại di động và chùm chìa khóa của 2 thanh niên đang ngủ. Sau đó, anh ta xuống tầng 1, mở khóa xe máy và khóa cửa cổng, dắt xe ra ngoài. Vì chiếc xe máy vướng gương nên Tráng bẻ, vứt lại hiện trường. Số tài sản trên, Tráng đem về quê bán được hơn 3 triệu đồng, và đã tiêu xài hết.

Đến lúc này, 2 bị hại Vinh và Hiệp mới thú nhận, họ bị mất trộm tài sản, nhưng cố tình trình báo là bị cướp, với suy nghĩ cơ quan công an sẽ… tích cực vào cuộc, điều tra. Trao đổi với PV ANTĐ ngày 7-1, chỉ huy CAQ Long Biên cho biết đã lập hồ sơ xử lý Phạm Văn Tráng về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời xem xét xử lý trình báo hoang tin của Vinh, Hiệp.