Ngày 13/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Thanh Chí (SN 1990, ngụ An Giang) với 3 tội danh “giết người”, “cướp tài sản” và “hiếp dâm”.
Kẻ sát nhân án tử với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn
Tiếp đó Chí cởi quần nạn nhân để tìm tài sản nhưng không có. Lúc này dục vọng trong người nổi lên, Chí thực hiện hành vi đồi bại với xác nạn nhân vừa bị mình sát hại. Khi đã thỏa mãn, Chí trở về nhà. Hắn thản nhiên “thông báo” với những người thân của mình việc giết người rồi bỏ trốn. Hai ngày sau, Chí bị bắt khi đang lang thang ở Cao Lãnh.
Bản án tử hình chẳng làm sát thủ run sợ, gã trai trẻ vẫn cười nói với cán bộ dẫn giải.
Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mất hết nhân tính, ngày 3/8/2012, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Trần Thanh Chí mức án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản” và 4 năm tù cho tội “hiếp dâm”, tổng hình phạt cho cả 3 tội là tử hình. Với mong muốn “còn nước còn tát”, Chí làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Thế nhưng, tại phiên tòa phúc thẩm, Chí không thể hiện thái độ ăn năn hối hận về tội ác mà mình đã gây ra. Giọng lạnh tanh, Chí thản nhiên khai nhận hành vi phạm tội. Không đưa được tình tiết giảm nhẹ nào mới nhưng Chí cũng chẳng thèm nói lời nói sau cùng để HĐXX xem xét. Sau xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX nhận định mức án sơ thẩm đưa ra là đúng người, đúng tội do đó quyết định bác kháng cáo, tuyên loại bỏ vĩnh viễn kẻ cướp, giết, hiếp ra khỏi xã hội.