Nghi vấn xâm hại tình dục bé gái 2 tuổi

(ANTĐ) - Ngày 20-7, đơn kiến nghị đã được gia đình cháu K.V gửi báo ANTĐ muốn làm rõ nguyên nhân cháu V bị chảy máu, tổn thương vùng kín sau khi hết giờ học từ trường mầm non Thanh Mai về nhà.

   Theo chị N.T.N (mẹ cháu K.V, 2 tuổi), mặc dù sự việc đau lòng xảy ra với bé K.V được phát hiện từ ngày 11-5-2011 nhưng chỉ đến giờ, sau khi đã bình tĩnh hơn, gia đình mới có thời gian suy nghĩ sâu xa và nhận thấy nguyên nhân cháu K.V bị chảy máu âm đạo vẫn chưa có câu trả lời.

 Nơi cháu KV được gửi trông trẻ từ tháng 10-2010
 Nơi cháu KV được gửi trông trẻ từ tháng 10-2010

Sự việc diễn ra từ ngày 11-5-2011, bố cháu V đón cháu tại trường Mầm non Thanh Mai, tại số 353 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Về nhà ít phút, cháu V có những biểu hiện bất thường như hơi quấy, bỏ cơm và nằm xấp xuống đệm. “Đến khoảng hơn 19h30, lúc cháu tỉnh ngủ tôi mới phát hiện thấy cháu có máu và dịch nhày ở âm đạo. Lúc đó, tôi rất xúc động và đau lòng nên không biết nghĩ gì ngoài việc nghĩ đến trường hợp xấu nhất, con tôi có thể bị xâm hại tình dục vì nơi gửi con có gia đình nhà quản lý ở ”.     

Để làm rõ sự việc, ngày 20-7, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Sơn cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ gia đình cháu V, đề nghị công an điều tra về việc cháu V bị tổn thương vùng kín do gia đình gửi cháu tại trường mầm non thư thục Thanh Mai, cơ sở 2, tại 353 đường Tam Trinh, công an phường đã phối hợp cùng gia đình cho cháu V được khám thương  tại bệnh viện Phụ sản TƯ. Kết luận của bệnh viện do tiến sĩ Lê Hoài Chương, Phó giám đốc Viện Phụ sản TƯ ký ghi rõ: “Không có tổn thương trên người, màng trinh không rách, âm hộ có ít dịch mầu nâu nhạt, không có xác tinh trùng”. Ngày 12-5 công an phường Hoàng Văn Thụ đã làm việc với 2 bên, 2 bên đã cam kết không khiếu kiện gì nhau nữa, không nhờ các cơ quan chức năng can thiệp. Công an phường cũng đã góp ý với nhà trường về việc chăm sóc trẻ, không chỉ với cháu V mà còn với các cháu khác.

“Do tâm trạng gia đình tôi vẫn còn rối bời nên chỉ cần biết việc con không bị xâm hại tình dục là mừng lắm và không nghĩ đến trường hợp xấu khác gây nên tổn thương cho cháu. Gia đình tôi cũng không muốn khiếu kiện, nhiều người biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu”. Tuy nhiên, chị N.T.N cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra gia đình vẫn rất băn khoăn và đau lòng khi suy nghĩ lại nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cháu V như vậy. “Đọc lại kết luận của bệnh viện con tôi không bị tổn thương trên người. Vậy thì cháu có thể bị tổn thương bên trong không khi cháu bị chảy máu như vậy?”. “Thêm vào đó là tâm lý của con tôi thỉnh thoảng không bình thường. Có nhiều đêm cháu giật mình tỉnh giấc và khóc thét. Cảm giác lúc đó cháu rất sợ một điều gì đó”. Xuất phát từ nguyên nhân này, chị N.T.N đã quyết định làm đơn kiến nghị lên các Cơ Quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết. “Tôi và gia đình mong muốn Cơ quan chức năng điều tra cùng báo chí làm việc với những người có liên quan để tìm ra nguyên nhân vì sao con gái tôi bị như vậy”.