Khi bố vợ trả thù con rể

(ANTĐ) - Ngày 24-7-2009, sau khi uống rượu say, Khuất Duy Trường (SN 1961), HKTT tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã đến lều trông cá của vợ là bà Khuất Thị Thơm để chửi bới (Trường và bà Thơm đã sống ly thân).

Khi bố vợ trả thù con rể

(ANTĐ) - Ngày 24-7-2009, sau khi uống rượu say, Khuất Duy Trường (SN 1961), HKTT tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã đến lều trông cá của vợ là bà Khuất Thị Thơm để chửi bới (Trường và bà Thơm đã sống ly thân).

Khi chửi bà Thơm, Trường còn dựng lên chuyện bà Thơm ngủ với anh Nguyễn Quang Đông (SN 1979), là con rể của Trường. Thấy Trường có lời lẽ bịa đặt, anh Đông đã đá Trường vào chân rồi bỏ về nhà. Do bực tức về việc bị con rể đánh và không thấy đến xin lỗi, Trường nảy sinh ý định sẽ trả thù Đông.

Thực hiện ý đồ trên, khoảng đầu tháng 5-2009, Trường ra chợ thị trấn Gạch, huyện Phúc Thọ mua hai con dao chọc tiết lợn của một phụ nữ không quen biết. Sau đó, Trường đã nhiều lần tìm Đông để đâm nhưng không gặp. Đến khoảng 20h ngày 8-6-2009, Trường giấu hai con dao vào người rồi quyết đi tìm Đông đánh trả thù. Trường đã đến quán ăn của Tạ Thị Thu rồi giấu hai con dao dưới gầm bàn, vừa uống bia, vừa quan sát nhà ông Nguyễn Văn Bình (SN 1954, là bố đẻ Đông) ở đối diện bên kia đường tỉnh lộ 418 với mục đích chờ Đông đến nhà ông Bình sẽ lao đến đâm bất ngờ.

Khoảng 30 phút sau, Trường thấy anh Đông đi xe máy đèo anh Hoàng Thế Lăng là người cùng xóm với Đông vào quán bia của anh Khuất Duy Quân sát cạnh nhà ông Bình để uống bia. Thấy anh Đông đến, Trường chửi: Đ. mẹ ông Bình nhọn! Có con mà không biết dạy, bố mày giết chết! Sau đó, hai tay Trường cầm sẵn hai con dao để dưới gầm bàn và hét to: Đ. mẹ thằng Đông Bình! rồi chạy qua đường tỉnh lộ 418, vừa chạy về phía anh Đông vừa hô: Bố giết bỏ mày! Ông Bình đang ở trong nhà nghe thấy Trường chửi bới liền đi nhanh ra ngoài.

Tới nơi, ông Bình nói: Bố mẹ tôi chết hết rồi, sao ông lại chửi. Tôi đây. Giỏi thì đâm tôi đi! Ngay lập tức, Trường vung dao đâm một nhát vào ngực trái ông Bình. Thấy vậy, anh Đông cầm chiếc điếu cày bằng tre dài khoảng 60 cm ở trong quán của anh Quân chạy ra vụt liên tiếp 2 cái vào trán Trường làm Trường gục xuống. Sau đó, anh Quân và anh Lăng đã dùng xe máy đưa ông Bình tới Bệnh viện Sơn Tây cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên ông Bình tử vong.

Sau khi gục xuống đất nằm bất tỉnh vì bị vụt điếu cày vào đầu, Trường tỉnh dậy và cầm hai con dao về nhà. Khi tới cổng thì gặp anh Nguyễn Đình Sáu nhà ở gần đó cùng vợ đi tát nước về. Trường đã nhờ anh Sáu chở đến nhà ông Khuất Duy Cơ

(SN 1928, là bố đẻ Trường). Tới nơi, Trường nằm bất tỉnh ra hiên nhà, trên người dính nhiều máu và hai con dao vẫn để ngay bên cạnh. Thấy vậy, ông Cơ hoảng sợ đã mang hai con dao giấu dưới ao nhà mình rồi nhờ mọi người đưa Trường đi cấp cứu tại Bệnh viện 105. Đến sáng 9-6-2009, ông Cơ đã giao nộp cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ hai con dao Trường dùng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, bị can Khuất Duy Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Tiến hành cho bị can nhận dạng đồ vật, con dao, Trường xác định 2 con dao mà ông Khuất Duy Cơ giao nộp chơ cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ là hung khí Trường đã sử dụng gây án. Lời khai nhận tội của bị can phù hợp với lời khai của các nhân chứng, vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng có có trong hồ sơ vụ án.

Đối với Nguyễn Quang Đông khi thấy bố vợ là Khuất Duy Trường dùng dao đâm bố đẻ mình là ông nguyễn Thanh Bình đã cầm điếu cày vụt hai nhát vào trán Trường dẫn đến hậu quả Trường bị tổn hại 10% sức khỏe, hành vi của Đông có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại điều 105 BLHS, nhưng xét thấy chưa đến mức phải xử lý về hình sự nên cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị chính quyền địa phương xử lý hành chính đối với Nguyễn Quang Đông.

Trong lý lịch của mình, Trường từng có 2 tiền án và 1 tiền sự: tháng 8-1980, với hành vi trộm cắp tài sản, Trường bị tập trung cải tạo 3 năm; Tháng 10-1983, đi tập trung cải tạo về, Trường lại gây ra vụ trộm cắp tài sản của công dân bị TAND huyện Phúc Thọ xử phạt 36 tháng và tháng 1-1987, Trường lại phạm tội trộm cắp tài sản XHCN, bị TAND huyện Phúc Thọ xử phạt 36 tháng tù.

Trong vụ án trên, có thể thấy bị can là người cố chấp, dù có tuổi nhưng sống không lành mạnh, đàng hoàng và có những suy nghĩ bệnh hoạn. Mặc dù vợ chồng đã ly thân bởi bà Thơm (SN 1958, hơn Trường 3 tuổi) không thể chịu đựng được người chồng vô tích sự, suốt ngày rượu chè bê tha nhưng Trường vẫn kiếm cớ gây sự, thậm chí dựng chuyện mẹ vợ ngủ với con rể để hạ nhục bà trước bàn dân thiên hạ.

Bị con rể đá vào chân, Trường đã ôm mối thù dai dẳng và tìm mọi cách trả thù. Điều đau xót trong vụ án là nạn nhân (thông gia với bị can) không hề có thù oán gì với Trường nhưng vẫn bị y đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn thành bản cáo trạng truy tố bị can Khuất Duy Trường về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS. Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào tháng 2-2010 và kẻ giết người sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Hiền Phương