Kẻ “làm bậy” với bé gái giữa đường bị bảo vệ khu phố bắt quả tang

ANTĐ - Bỗng nổi hứng “chuyện ấy”, Thiện canh đường vắng rồi dùng vũ lực khống chế bé gái 10 tuổi lôi vào bãi cỏ “làm bậy”, thì bị bảo vệ khu phố phát hiện bắt quả tang ngay tại trận.

Nổi hứng nên “làm bậy” với trẻ nhỏ giữa đường 

Vào ngày 22/1/2013, khoảng 21h đêm, sau khi đi uống cà phê xong, Nguyễn Xuân Thiện (SN 1983, ngụ quận 12) điều khiển xe gắn máy đi về nhà. Khi về ngang qua bãi đất trống trên đường Lê Thị Riêng (thuộc khu phố 4, phường Thới An, quận 12), con đường thì vắng tanh chẳng bóng người; bỗng Thiện nhìn thấy cháu T.C.Q.N (SN 2003) đang dừng xe đạp trên lề đường.

Thấy vậy, nên Thiện giả vờ chạy tới hỏi cháu N, “hồi chiều có đánh bé Hương không?”. Thấy người lạ mặt, cháu N ngớ ngẩn nhìn người đàn ông này, dù không biết là ai nhưng nghĩ là người nhà của bạn học chung lớp nên cháu N và trả lời ấp úng, “dạ, có phải bạn Hương lớp 4/4 không?”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thiện tỏ vẻ xấu hổ cúi mặt tại tòa


Giả vờ vừa nói chuyện, Thiện vừa liếc ngang, liếc dọc xung quanh không thấy ai nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N. Tranh thủ lúc đường vắng người, Thiện dùng tay kéo cháu N vào phía trong bãi đất trống, rậm rạp cỏ cách lề đường khoảng 4m, rồi dùng hai tay quật ngã cháu N nằm xuống bãi cỏ để thực hiện hành vi. Hoảng sợ, cháu N kêu la thảm thiết “đau quá chú ơi”, thì bị Thiện dùng tay tát vào mặt và hăm dọa, “nếu mày la, tao sẽ đánh chết”.

Sợ bị đánh nên cháu N ngoan ngoãn nghe lời nằm im, chẳng dám kêu la ầm ĩ và cũng chẳng dám chống cự. Trong lúc Thiện đang “làm bậy” với cháu N. ngay tại bãi cỏ giữa đường thì anh Nguyễn Văn Nương và anh Trịnh Mộng Hoàng đều là bảo vệ khu phố 4, phường Thới An (quận 12) đi ngang qua nhìn thấy. Do nơi này, cỏ lau phủ lút đầu người nên anh Nương không chú ý lắm chỉ thấy loáng thoáng và nghĩ là đôi nam nữ quan hệ trai gái với nhau nên anh Nương tế nhị đến gần cách chỗ Thiện khoảng hơn 1m và nói “gần đây có nhiều khách sạn sao không vào mà làm bậy ở đây?”. Nghe có tiếng người, sợ bị phát hiện, nên từ trong bãi cỏ, Thiện buông tay khỏi cháu N, phóng ra khỏi bãi cỏ, vừa kéo quần vừa chạy bộ thục mạng...

Lúc này, biết chuyện chẳng lành, nghi ngờ kẻ xấu làm bậy nên anh Nương quay sang bãi cỏ nhìn thấy cháu N đang vật vã nằm dưới đất không mặc quần áo, nên quay sang nói với anh Hoàng đang đứng trên lề đường gần đó biết. Nghe vậy, anh Nương và anh Hoàng liền tri hô. Cả hai anh bảo vệ khu phố nhanh chóng lấy xe máy đuổi theo tên đồi bại, tri hô, rồi hiệp lực cùng người dân khu phố đuổi theo bắt được "yêu râu xanh" ngay tại ngã ba đường.

Bài học đắt giá cho kẻ giở trò đồi bại với trẻ nhỏ

Sống trong gia đình cũng không mấy khó khăn, Nguyễn Xuân Thiện đã bỏ học từ nhỏ. Thế nhưng lớn lên Thiện chẳng ham mê lao động mà chỉ thích giao du với bạn bè đây đó, sống dựa vào kinh tế chính của gia đình. Thiện đã từng có 2 tiền án về  tội “trộm cắp tài sản” và một tiền án về tội “cố ý hủy hoại tài sản”. Nhiều lần ra vào tù, Thiện chẳng hoàn lương mà vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Bị hại trong vụ án này là cháu N được xác định sinh vào ngày 20/3/2003, việc cháu N chưa đầy 10 tuổi và đang học lớp 4, bị kẻ xấu lôi vào bãi cỏ làm chuyện đồi bại đã gây bức xúc cho gia đình và dư luận bởi cháu còn quá nhỏ.

 

Nguyễn Xuân Thiện bị giải về trại giam sau phiên xử sơ thẩm


Trước đó vào ngày 18/12/2013, bị cáo Nguyễn Xuân Thiện trong vụ án hiếp dâm bé gái 10 tuổi, bị đưa ra TAND TPHCM xét xử. Trong phiên tòa, cháu N (bị hại) vắng mặt với lý do về mặt tinh thần. Bà C.T.M.V (mẹ cháu N) đại diện quyền lợi của người bị hại đến dự phiên tòa.

Bà V cho biết sau khi sự việc đau lòng xảy ra, kiểm tra vùng kín của con gái, bà V phát hiện con gái mình đã kẻ xấu bị xâm hại tình dục. Bà V cho biết, hiện cháu N có biểu hiện của trầm cảm. Cháu ít nói, ít tiếp xúc với bạn bè và thường thui thủi một mình. Hôm xảy ra vụ việc, sau khi bị kẻ xấu làm hại, cháu N được đưa về nhà với gương mặt thất thần. Bà V có hỏi lại sự việc thì cháu N kể lại bị một người đàn ông uy hiếp rồi kéo vào bãi đất trống rồi giở trò đồi bại.

Trước đó, Thiện không thừa nhận mình đã hiếp dâm cháu N, Thiện khai, “bị cáo không hiếp dâm mà chỉ có hành vi dâm ô đối với nạn nhân, bị cáo chưa làm gì, tại sao cáo trạng lại quy buộc bị cáo tội hiếp dâm?”. Thiện chỉ thừa nhận có thực hiện hành vi bắt ép cháu N vào bãi cỏ và chỉ mới sàm sỡ. Tuy nhiên, hắn cho rằng, hắn chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu thì đã bị bảo vệ khu phố phát hiện đuổi bắt. Sau nhiều lần bị cáo chối cãi, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ nên HĐXX đã hoãn phiên tòa, giao cơ quan điều tra lại toàn bộ vụ án để xét xử lại đúng tội danh của bị cáo sau khi sự việc được sáng tỏ.

Ngày 24/4, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án trên ra xét xử. Tại bản giám định thuộc Trung tâm pháp y – Sở y tế Tp. HCM kết luận đối với cháu N, màng trinh bị rách và bị sung huyết tiền đình nặng. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - công an TP.HCM xác định, vết ố trên áo nạn nhân có dính dịch tinh trùng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi trên, cùng với việc bị bắt quả tang Thiện đã giở trò đồi bại với cháu N, bị cáo đã phải thừa nhận tội lỗi.

Đến dự phiên tòa với nỗi đau chồng chất khi đứa con gái nhỏ mình là nạn nhân của vụ án hiếp dâm, bà V khẽ gạt nước mắt cho biết, ra tòa ngoài yêu cầu phía bị cáo phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho cháu N 50 triệu đồng. Bà V cũng bức xúc, mong pháp luật sẽ trừng trị kẻ xấu xa, đồi bại cho đúng người, đúng tội, vì đã gây ra thảm cảnh cho đứa con tội nghiệp của mình, khi cháu còn quá non dại.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thiện 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Mặc dù phiên tòa đã kết thúc, thủ phạm cũng đã bị pháp luật trừng phạt đích đáng, riêng bà V ra về với vẻ mặt đầy lo lắng cho tương lai của con gái mình sẽ ra sao, khi cháu bé đáng thương là nạn nhân trong vụ án. Bà V lắc đầu, chán ngán rồi lầm lũi ra về.