Hai tử tù bị tiêm thuốc độc cùng Nguyễn Đức Nghĩa là ai?

ANTĐ - Chiều 22-7, Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, trú tại tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, thành phố Hải Phòng) - kẻ thủ ác trong vụ án giết người, chặt đầu để phi tang, đã phải đền tội. Ngoài Nguyễn Đức Nghĩa thì còn có 2 tử tù khác cũng bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Nguyễn Đức Nghĩa làm những thủ tục pháp lý để thi hành án tử hình

Hai tử tù khác cùng thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc gồm Vũ Tuấn Linh (SN 1981, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hung thủ gây ra vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ hồi năm 2009 và Vi Văn Nhượng (SN 1989, ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), hung thủ sát hại chủ quán phở ở quận Hai Bà Trưng, hồi năm 2010). Trước khi thi hành án tử hình, cả 3 tử tù đều viết thư nhắn gửi những tâm tư cuối cùng đến người thân trong gia đình.

Bức thư của Nguyễn Đức Nghĩa khá ngắn ngủi được viết và kết thúc vào hồi 17h 30 phút, ngày 22-7 tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội với nội dung: "Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu! Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé! Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ - Nguyễn Đức Nghĩa".

Còn bức thư của tử tù Vi Văn Nhượng như sau:

"Bố mẹ yêu quý của con!

Vậy là cái gì đến cũng phải đến, ngày đền tội của con đã đến rồi. Hôm nay con viết vài lời về tạm biệt bố, mẹ và em trai ngàn vạn lần con xin lỗi bố mẹ hãy tha thứ cho thằng con bất hiếu này.

Con ân hận lắm bố, mẹ ạ. Nhưng ân hận thì đã quá muộn rồi bố, mẹ. Con mong bố, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe mà đi tiếp cuối đời này và khuyên bảo em trai con nên là người đi đúng hướng.

Bây giờ em trai con cũng đã học xong rồi, chỉ còn chờ xin việc thôi. Con mong rằng bố mẹ sẽ lo được cho em trai con.

Em trai yêu quý của anh. Bây giờ chỉ còn lại em và bố mẹ, vậy em hãy thay anh phụ dưỡng bố mẹ thay phần của anh em nhé. Em luôn là đứa em ngoan ngoãn, học giỏi. Anh luôn tự hào về em.

Hồi 17h 43 phút ngày 22-7-2014 - Vi Văn Nhượng".

Hai tử tù Vi Văn Nhượng (áo đen) và Vũ Tuấn Linh

Có lẽ còn nhiều trăn trở những âu lo trước khi rời khỏi cõi đời, Vũ Tuấn Linh là tử tù để lại nhiều tâm sự hơn cả hai tử tù Nguyễn Đức Nghĩa và Vi Văn Nhượng.

Mở đầu bức thư Linh viết: "Bố, mẹ và em trai, khi nhận được dòng chữ này thì con không còn trên cõi đời này nữa. Vậy bố mẹ và họ hàng hãy tha thứ cho con, con cũng muốn viết nhiều lắm, giờ đã hết, con phải đi đây. Tạm biệt bố mẹ và em trai.

Bố mẹ kính yêu của con!

Con trai bất hiếu quỳ lạy bố, lạy mẹ con đi trước. Thời gian con ở ngoài xã hội, do con bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống mà vô tình không nhận ra những điều rất nhỏ, sự quan tâm của gia đình. Mố mẹ không trách con khi sự việc này xảy ra, đó đã là một đặc ân đối với con rồi.

Con không biết nên nói thế nào lúc này nữa, chỉ mong bố, mẹ đừng quá buồn vì con. Rồi mọi thứ cũng qua bố, mẹ ạ. Bố mẹ thay con chăm sóc cho các con của con, bố mẹ giúp con nhé. Con xin bố mẹ con về với ông của con ạ.

Nhung, Hiển hai em thay anh chăm lo cho bố mẹ hai em nhé. Cuộc sống có thể còn khó khăn nhưng hai em nhớ lời anh khi còn cơ hội đừng để như anh bây giờ có muốn cũng không làm gì được Nhung, Hiển à. Chúc hai em luôn hạnh phúc.

Quỳnh Anh - Thái Tuấn, 2 con yêu của bố! Bố đã phạm lầm và phải trả giá, hai con nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông bà, nghe lời mẹ các con. Sau này lớn có thể các con sẽ chịu ảnh hưởng không tốt từ bố. Nhưng bố mong và hy vọng rằng các con sẽ hiểu nhớ lời bố dặn. Phải biết trân trọng cuộc sống các con đang hưởng, trân trọng những gì các con đang có dù đó là điều nhỏ bó nhất. Nhớ nhé hai con yêu.

Những lời nhắn gửi cuối cùng trong bức thư của Vũ Tuấn Linh


Bố yêu hai con hơn rất nhiều cuộc sống của bố.

Bố mẹ yêu của con!

Cho con gửi lời chào từ biệt đến mọi người trong gia đình bố mẹ nhé. Con xin mọi người hãy mở rộng vòng tay nhân ái, đừng xem gia đình bé nhỏ của con như những người bỏ đi của xã hội này. Họ không có lỗi gì cả, con xin mọi người.

Nhung - Huệ à, anh phải về thôi, anh đã không thể tạo cho em một gia đình theo đúng nghĩa, anh biết em không trách anh. Thay anh chăm lo cho các con em nhé và hãy sống thật hạnh phúc. Anh sẽ luôn mỉm cười khi biết được điều đó đấy.

Vũ Tuấn Linh"