Giám đốc “bài bây” gặp đúng nhóm giang hồ

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 3 nghi can gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1972, trú quận 3), Chế Văn Hưng (SN 1981) và Trần Hữu Huyền (SN 1980, cùng trú quận Gò Vấp) cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6-2014, ông H - giám đốc một công ty xây dựng, trang trí nội thất ở huyện Bình Chánh, TP.HCM có đơn tố cáo gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM về việc ông bị một nhóm người doạ giết, nhằm tống tiền.

Theo ông H trình bày rõ trong đơn, cuối tháng 4-2014 ông có ký hợp đồng trang trí nội thất cho cơ sở massage của bà L ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Bà L có 2 lần giao tiền cho ông H theo hợp đồng tổng cộng 65 triệu đồng, còn lại 5 triệu đồng bà L hẹn khi hoàn thành xong công việc sẽ trả. Tuy nhiên, sau đó bà L không xin được giấy phép xây dựng cơ sở massage nên quay lại đòi tiền và ông H không chấp nhận. Sau đó, ông H liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại của những người lạ, xưng là người của bà H, để đòi lại khoản tiền trên.

Đến ngày 22-6 có một người đàn ông lạ gọi điện cho ông H mời đến một quán cà phê tại quận Phú Nhuận để nhờ trang trí nội thất cho căn nhà mới xây. Khi ông H đến nơi thì gặp một nhóm đối tượng, xưng là người của bà H. Nhóm người này dùng vũ lực khống chế, doạ đâm chết ông H để đòi 50 triệu đồng. Ông H trình bày không có tiền thì nhóm đối tượng hung hãn ép buộc ông viết giấy vay mượn 50 triệu đồng của người tên Trung; sau đó lấy xe gắn máy của ông H. Những ngày sau đó, ông H liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại doạ chém giết. Bị “khủng bố”, ông H đã gửi đơn cầu cứu công an.

Qua điều tra, trinh sát xác định cầm đầu nhóm đối tượng đe dọa ông H là Nguyễn Văn Trung. 14h chiều 7-7, trinh sát đã phục kích tại  quán cà phê ở quận Bình Thạnh, bắt quả tang Trung và Hưng, Huyền đang đe doạ, cưỡng đoạt ông H số tiền 50 triệu đồng.

Tại công an, Trung và đồng bọn khai là dân chuyên nhận làm “cò” chạy giấy tờ. Thời gian gần đây nhóm này có nhận “hợp đồng” giúp bà L xin giấy phép mở cơ sở massage. Khi nghe bà L kể về chuyện “làm ăn” với ông H, Trung và đồng bọn hứa sẽ giúp bà L đòi lại tiền. Sau đó, nhóm của Trung đã đe doạ giết ông H gây ra vụ tống tiền như trên.