Cần Thơ

Cha mẹ nghi can nổ súng chấn động Tây Đô quặn thắt khi nói về con

ANTĐ - Bố mẹ Tống Hoàng Phúc đến giờ không tin đứa con trai duy nhất của mình gây ra tội tày trời như thế. Ít ai biết rằng khi người cha xuất hiện Phúc mới buông súng, bị khuất phục hoàn toàn...

Liên quan đến vụ nổ súng gây chấn động Tây Đô xảy ra rạng sáng 16/4 tại nghỉ - karaoke 555 ở quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, như ANTĐ đã thông tin, trong cùng ngày, Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc CATP Cần Thơ xác nhận, đã tước danh hiệu CAND với thượng sĩ Tống Hoàng Phúc (SN 1993, ngụ quận Ô Môn) để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Ông Lâm - bà Yến thẫn thờ, không tin con trai mình gây nên chuyện tày trời


Tại công an quận Ô Môn, vợ chồng ông Tống Hoàng Lâm – bà Nguyễn Thị Phượng Yến (là cha và mẹ của Tống Hoàng Phúc) thẫn thờ khi đến giờ không tin đứa con trai mình gây ra tội tình. Theo ông Lâm, Phúc là con trai duy nhất trong gia đình. Thời điểm 2 năm gây án, Phúc có 2 năm là chiến sĩ công an nghĩa vụ, rồi phấn đấu lên cấp bậc hàm thượng sĩ, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, công an TP Cần Thơ.

Về chuyện tình cảm của Phúc, bà Yến cho biết, gia đình có biết Phúc có quan hệ tình cảm nam nữ với chị V.C.G (SN 1993, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). 1 số lần Phúc đưa người yêu về nhà chơi. Nhưng gần đây bà Yến và ông Lâm không rõ chuyện yêu đường của Phúc như thế nào mà dẫn đến chuyện kinh hoàng của hôm nay.

Được biết tại công an Phúc khai, vì đỗ vỡ tình cảm nên có ý định tự sát cùng người mình yêu. 1h sáng 16/4 Phúc lén lấy 1 khẩu súng AK cùng 3 băng đạn ở đơn vị rồi đến thẳng nhà nghỉ - karaoke thuê phòng. Phúc gọi người yêu đến để nhằm thực hiện kế hoạch kết thúc cuộc đời, nhưng chị G không xuất hiện. Nhân viên nhà nghỉ phát hiện Phúc có súng đã bị Phúc khống chế đưa lên tầng thượng ở lầu 6 để uy hiếp.

Thư tuyệt mệnh của Tống Hoàng Phúc


Khi nhận tin báo, phó trưởng công an phường Châu Văn Liêm, là Đại uý Nguyễn Phong Lưu cùng 2 cán bộ chiến sĩ đến nơi. Phúc không cho ai tiến vào khách sạn, bằng cách nã loạt đạn xuống dưới nhưng không ai trúng đạn. Khi hơn 100 công an bao vây hiện trường, thi thoảng Phúc nã loạt đạn xuống dưới, ra hàng loạt yêu xách như: đưa người yêu, tức chị G, đến hiện trường; điều đến 1 ô tô đầy xăng...

Vợ chồng ông Lâm – bà Yến kể, 5h sáng 16/4 vợ chồng ông bà nghe công an báo Phúc gây chuyện lớn, thì cả 2 hốt hoảng chạy từ nhà đến hiện trường. Lúc đó thi thoảng Phúc vẫn nã đạn làm hiện trường nghẹt thở, căng thẳng.

Khi Giám đốc CATP Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Minh Kha thương thuyết với Phúc nhưng không thành công, phương án đưa người thân lên vận động Phúc được sử dụng. Ông Lâm – cha của Phúc, được hướng dẫn đi lên khu vực tầng thượng khách sạn...

 Tống Hoàng Phúc đã buông súng đầu hàng khi giáp mặt cha


Ông Lâm kể: “Tôi có gọi nhiều cuộc vào số máy của Phúc nhưng Phúc bấm tắt máy. Theo hướng dẫn của công an, tôi đi lên tầng 6. Tôi gõ cửa và nói lớn “con ơi! buông súng đi con. Chuyện gì thì còn có đó, đừng làm hại ai hết”. Sau đó ông Lâm từng bước đến gần. Chỉ nói được vài lời lắp bắp, Phúc đã tự động tháo băng đạn trong súng và buông súng xuống. Lúc đó lực lượng cảnh sát tiếp cận nhanh chóng khống chế Phúc...

Được biết công an tìm thấy 1 bút tích mà Phúc thừa nhận là mình viết thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ.

Hiện CATP Cần Thơ đang mở rộng điều tra.