Bị chém trước, rút dao đâm chết đối thủ

ANTĐ - Bực tức vì người vay nợ không trả tiền, Quân liền căn vặn, rồi to tiếng. Khi ẩu đả xảy ra và bị chém gần đứt lìa ngón tay, đối tượng liền rút dao ra đâm đối thủ liên tiếp.

Bị cáo Ngô Trọng Quân tại phiên tòa

Tại phiên tòa hôm qua (31-7), Ngô Trọng Quân (SN 1988, trú ở phố Minh Khai, Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là anh Triệu Minh Quý (SN 1985), ở phường Vĩnh Hưng, cùng quận Hoàng Mai. 

Cáo trạng truy tố bị cáo cùng các lời khai tại phiên tòa cho thấy, cuối năm 2012, anh Triệu Minh Quý vay của bà Nguyễn Thị Hợp (mẹ Quân) một khoản tiền và chưa trả hết. Tối 18-11-2013, anh Quý đến uống nước tại quán của anh Nguyễn Trung Thành (thuê tầng 1 của gia đình bà Hợp) thì tình cờ gặp Ngô Trọng Quân. Vừa giáp mặt “con nợ”, Quân liền căn vặn: “Sao anh không trả mẹ em tiền?”. Anh Quý phân bua: “Tao hẹn mẹ mày đến cuối tháng”. Quân nói: “Hôm nay 28, cuối tháng rồi còn gì nữa”. Thế rồi, Quân và Quý to tiếng rồi dẫn đến ẩu đả. Tuy nhiên, vụ việc được những người có mặt  can ngăn. Bực tức, Quân lên tầng 2 giắt con dao bấm vào túi áo khoác rồi đi ra chỗ mẹ bán hàng ở đầu một con ngõ trên phố Minh Khai. Về phía anh Quý, cũng không thể nuốt nổi “cục tức” nên chạy vào nhà một người quen ở gần đó hỏi mượn “đồ”, song không được. Anh Quý tiếp tục chạy đi lùng sục và  kiếm được con dao gọt hoa quả ở nhà người quen.

Có được hung khí trong tay, Quý  quay trở ra để tìm Quân. Gặp nhau lần thứ hai, anh Quý và Quân tiếp tục đấu khẩu và thách thức nhau. Khi đối phương lăm lăm dao trong tay, dọa chém, Quân lập tức thách đố: “Đây anh chém đi”. Anh Quý giơ ngay dao lên nhằm thẳng đầu con chủ nợ. Quân đưa tay lên hứng dao, do đó bị chém gần đứt lìa một ngón tay bên bàn tay phải. Cuộc đối đầu bằng dao giữa Quân với anh Quý tiếp diễn và trong lúc giằng co, Quý ngã chúi đầu về phía trước nên bị “dính” ngay một nhát đâm vào giữa lưng. Ở tư thế ấy, anh Quý tiếp tục húc đầu vào bụng Quân, vì thế mà đã bị đối tượng này kéo ngã. Lợi dụng sơ hở đó, Quân liền vung dao đâm liên tiếp 4 nhát nữa vào lưng, mạn sườn anh Quý. Gây án xong, Quân chạy tới chỗ vợ đang bán hàng ăn ở gần đó vứt hung khí. Tối cùng ngày, nghe tin nạn nhân tử vong, Quân đã đến trụ sở cơ quan công an đầu thú.

Quá trình thẩm vấn ở phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại hành vi giết người như cáo trạng mô tả, song cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do bị hại. Về thương tích ở chân của anh Nguyễn Thanh Bình (cùng trú ở phố Minh Khai), Ngô Trọng Quân cũng xác nhận là do đối tượng gây ra. Tuy nhiên, nó thuộc trường hợp “không may”, vì giữa lúc 2 người đang giằng co thì anh Bình chạy tới can ngăn nên mới “dính” dao. Khai báo trước HĐXX, anh Bình xác nhận bị cáo không hề có ý thức gây ra thương tích cho người can ngăn, bởi thực tế giữa anh và Quân không hề có mâu thuẫn hay hiềm khích gì. Cũng chính vì điều này nên anh Bình đã không có đề nghị gì trong quá trình điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng cũng không đề cập xử lý bị cáo ở hành vi gây thương tích đối với người thứ 3. Liên quan đến vụ án, HĐXX ghi nhận bà Nguyễn Thị Hợp đã thay mặt bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.

Sau nửa ngày mở tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội và trực tiếp gây ra cái chết của bị hại. Thế nhưng xét thấy anh Triệu Minh Quý có lỗi trước và cũng là người “châm ngòi nổ” ở giai đoạn đánh nhau lần thứ 2, do đó Tòa án Hà Nội quyết định bác bỏ tình tiết côn đồ, chỉ xét xử bị cáo theo tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2, Điều 93. TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngô Trọng Quân 15 năm tù giam.