Bị chém chết chỉ vì hộp kẹo cao su

ANTĐ - Không đòi được hộp đựng kẹo cao su, Phú cùng Duy dùng gạch, đá ném vào một cửa hàng tạp hóa. Tức mình, con trai chủ cửa hàng liền vác dao bầu ra chém liên tiếp khiến Phú tử vong, Duy bị thương nặng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 29-7, tại cửa hàng tạp hóa thuộc địa bàn phường 8, quận Gò Vấp; TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ vụ việc, vào thời điểm trên, Phạm Thanh Phú (SN 1987, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến cửa hàng tạp hóa của bà Phạm Thị Hiền (SN 1957) để bỏ mối kẹo cao su, tuy nhiên, bà Hiền từ chối, không tiếp tục lấy hàng nữa. Thuyết phục không được, Phú quay sang đòi lại hộp nhựa đựng kẹo đã cho bà Hiền mượn trước đó khiến mâu thuẫn nảy sinh, Phú quay lưng bỏ đi.

Một lúc sau, Phú cùng bạn là Hà Quốc Duy (SN 1981, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) quay lại, dùng gạch, đá ném vào cửa hàng tạp hóa của bà Hiền. Từ trong nhà, thấy cửa hàng của mẹ bị đập phá, Đỗ Toàn Châu (SN 1981, trú tại quận Bình Thạnh, con trai bà Hiền) chạy xuống bếp, lấy con dao bầu, xông ra chém liên tiếp khiến Phú chết tại chỗ, Duy bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. 


Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.