Bênh em gái, xách súng đến bắn đối thủ

ANTĐ - Vì “ngứa mắt”, 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Bị đánh tơi tả, một đối tượng trong nhóm thanh niên Bắc Ninh đã gọi điện cho anh trai đến “xử” đối thủ.

Nguyễn Thạc Dũng tại phiên tòa

21h ngày 23-9-2008, Đặng Văn Nam (tức Nam “Mèo”, trú ở quận, Long Biên, Hà Nội) nhìn thấy nhóm Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Béo”, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) tại khu vực cổng viện Đức Giang. Cho rằng nhóm thanh niên Bắc Ninh đi lại nghênh ngang nên Nam tức tối và muốn “dạy cho bài học”.

Khoảng 21h30 cùng ngày, “chạm mặt” nhóm thanh niên trên, Nam cùng một số đối tượng liền lao vào đánh đấm. Bị nhóm Nam đánh tơi tả, Nguyễn Thị Ngọc trong nhóm thanh niên Bắc Ninh liền gọi điện “cầu cứu” anh trai. Nam cùng đồng bọn cũng quay về nhà lấy dao, đao và tuýp sắt.

Nhận được điện thoại của em gái, Nguyễn Thạc Dũng (SN 1978, trú ở thôn Chùa Dậu, xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) vội vàng mang theo khẩu súng K59, rồi bắt taxi đến nơi xảy ra ẩu đả… Tại đây, Dũng đã bắn Nam, gây thương tích ở mông với tỉ lệ thương tật 27%. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn và chỉ bị bắt theo lệnh truy nãn vào ngày 31-5 mới đây.

Hành vi này của Nguyễn Thạc Dũng đã bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tại phiên tòa hôm nay (15-11), bị cáo thành khẩn nhận tội. Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về cả 2 tội bị truy tố.