Bàng hoàng chuyện sát hại vợ, đốt chết con

ANTĐ - Đã 3 ngày trôi qua, thông tin về 2 vụ án mạng nghiêm trọng làm chị Trần Thị Chín bị chồng có dấu hiệu tâm thần sát hại và cháu Trần Thị Diễm Hằng (6 tuổi), bị bố phóng hỏa thiệt mạng, xảy ra tại P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng ngày 23-7, mà dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ở bài viết này, chúng tôi không nói đến câu chuyện hành vi của các đối tượng, mà đi sâu tìm hiểu đằng sau tội ác kia, về thân phận của những con người đang từng phút, từng giờ phải đối diện với sự thật quá nghiệt ngã: Con vĩnh viễn mất mẹ, chồng mất vợ chỉ vì cơn phát bệnh, và người bố sẽ ra sao khi biết rằng chỉ vì cơn nóng giận mà mình đã tước đi quyền được sống của đứa con bé bỏng...

Đại diện UBND P. Thọ Quang đến thắp nhang cho cháu Hằng

Đại diện UBND P. Thọ Quang đến thắp nhang cho cháu Hằng 

Một ngày sau đám tang của cháu Hằng, chiều 24-7, chúng tôi trở lại ngôi nhà của gia đình anh Phạm Phú Lên (1978) và chị Nguyễn Thị Yến (1981, trú tổ 2B, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) - là bố mẹ của cháu Hằng. Cảnh tượng ngôi nhà đìu hiu đến hoang lạnh.
Tiếp chúng tôi, ông Phạm Hùng - ông nội của cháu Hằng, trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng nghẹn ngào cho hay: “Ngày thường, thằng Lên và con Yến nó sống hòa thuận là vậy, bà con lối xóm chẳng mất lòng ai, chúng tu chí làm ăn để con cái được ăn học tử tế. Nào ngờ, trời xui đất khiến thế nào chẳng hay mà lại xảy ra sự việc tang thương như vậy, đến nỗi con chết mà bố mẹ, chị em cũng không được gặp mặt nhau lần cuối”.
Ngậm ngùi, ông tiếp câu chuyện: “Như chú thấy đó, giờ nhà chỉ còn tui bên ảnh đứa cháu vừa mất, bởi cả gia đình sau khi đưa đám cháu xong là phải tức tốc lên viện để chăm sóc 4 ba con nhà thằng Lên, con Yến bị thương tích nặng trên đó...”.

Bà Y thắp nén nhang bên bàn thờ người con gái xấu số.

Bà Y thắp nén nhang bên bàn thờ người con gái xấu số. 

Rời nhà ông Hùng, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị Chín, nằm sâu bên trong con ngõ số 139-Ngô Quyền (tổ 28, P. Thọ Quang), quang cảnh vẫn bàng bạc  tang thương. Trong cái ngày định mệnh (23-7), người chồng phát bệnh tâm thần đã tàn nhẫn tước đi mạng sống của chị, để lại 4 con nhỏ côi cút.
Chị Nguyễn Thị Tám, chị ruột của chị Chín cho biết: “Hai vợ chồng nó cưới nhau được hơn 20 năm, có với nhau đến 4 mặt con (cháu đầu 21 tuổi, cháu út 12 tuổi). Tất cả kinh tế gia đình trước giờ nhờ con Chín chăm chút. Để lo cho gia đình, nó làm việc quần quật không nghỉ. Sáng sớm dậy làm rau tới 7 giờ rồi đi làm công nhân đóng chai nước cho một Cty ở đường Phạm Phú Thứ (Q. Sơn Trà). 12 giờ lại quần quật về lo chuyện chợ búa cho gia đình rồi lại tiếp tục đi đóng chai nước. Mãi đến sau 15 giờ mới chuyển qua rửa bát cho nhà hàng bên đường Trường Sa để kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Mới đây, khi nhà Chín nằm trong diện giải tỏa, được TP cấp lại một lô đất tái định cư nhưng đã đem bán lấy tiền về mua ngôi nhà này, ở chưa được bao lâu (7 ngày) thì ai ngờ thằng Tuyển trở bệnh, tước đi mạng sống của vợ nó một cách oan nghiệt đến vậy”.

Ông Hùng bên bàn thờ của đứa cháu nội.

 Ông Hùng bên bàn thờ của đứa cháu nội.

Trao đổi với ông Lê Văn Soạn - Chủ tịch UBND P. Thọ Quang sau khi 2 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường, ông cho biết: “Ngay sau khi 2 vụ việc đau buồn liên tiếp xảy ra, Hội Chữ thập đỏ của phường cùng với người dân trong khu vực vận động bà con để quyên góp cho các gia đình xấu số này, trong đó đặc biệt là gia đình chị Yến. Tính đến ngày 24-7, Hội đã vận động được hơn 12 triệu đồng cho gia đình chị Yến để lo đám tang cho cháu Hằng và 8 triệu đồng để lo tang gia cho chị Chín. Những ngày tới, chúng tôi tiếp tục trình cấp trên để vận động cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn này”.

Ngày mai tương lai cháu Ngân là cả một sự thử thách khắc nghiệt khi bố vướng vào vòng lao lý, mẹ thì bệnh tật.

 Ngày mai tương lai cháu Ngân là cả một sự thử thách khắc nghiệt khi bố vướng vào vòng lao lý, mẹ thì bệnh tật.

Để kết thúc bài viết, chúng tôi xin mượn lời bà Nguyễn Thị Y (80 tuổi) - mẹ của chị Chín, thốt trong cơn nghẹn ngào: “Mẹ chúng nó mất sớm, không biết ngày mai các cháu sẽ bấu víu vào đâu khi tuổi còn quá nhỏ. Tôi thì già cả, bố nó thì bị bệnh... Bà bỏ lỡ câu nói giữa chừng. Chúng tôi biết, thẳm sâu trong lòng của người mẹ vừa mất con, vừa âu lo về tương lai của những đứa cháu khi sức khỏe không còn cưu mang nổi chúng, là sự chờ mong  những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ, hỗ trợ các cháu vượt qua được những thử thách khắc nghiệt này...

Người thân, láng giềng đến tiễn đưa cháu Hằng (ảnh chụp ngày 24-7).

Người thân, láng giềng đến tiễn đưa cháu Hằng (ảnh chụp ngày 24-7).