Tiếp tục ngồi tù vì giết người bằng... miệng

ANTĐ - Tại phiên xét xử ngày 14-8, Chu Viết Tuấn (SN 1973, trú ở tổ 48, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) khai nhận, do quen biết các anh Bùi Thanh Hải (ở phố Huế) và anh Lều Công Tình (trú ở phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) từ trước nên thỉnh thoảng đối tượng lại xin 2 anh này tiền để chi tiêu. Thế nhưng do không thể “chiều” đối tượng mãi nên anh Hải và anh Tình dần từ chối, sau đó tuyệt giao với Tuấn.

Chiều 1-3-2014, Tuấn giắt khẩu súng màu trắng bạc (sau này điều tra xác định là bật lửa hình khẩu súng) và cầm theo 4 viên đạn súng quân dụng đến nhà anh Hải. Tại đây, khi con trai anh Hải ra mở cửa liền bị đối tượng túm lấy, gí súng vào ngực và hỏi: “Cả nhà mày đi vắng rồi đúng không?”. Thấy cháu bé sợ hãi, hắn tiếp tục đưa cho con anh Hải 4 viên đạn, đồng thời gằn giọng: “Tao cho bố mày một viên, cho thằng Tình “mo” một viên, thằng Tùng “khọm” một viên. Bảo chúng nó tao không phải dạng vừa đâu. Mày là trẻ con, tao không thèm chấp, chứ không tao bắn chết cả nhà mày luôn”. Sau cùng, Tuấn quát con anh Hải: “Mày bảo bố là có chú Tuấn đến gặp. Tao biết hết chỗ làm, chỗ học của chúng mày rồi đấy!”. Đe dọa con trai anh Hải xong, Tuấn bỏ đi… Tối cùng ngày đi làm về biết chuyện, anh Hải rất lo lắng nên hôm sau phải nhờ người đến nhà làm bảo vệ, đồng thời gia cố lại nhà cửa cho chắc chắn. Đối với anh Lều Công Tình và Bùi Xuân Tùng (cũng ở Hoàn Kiếm), mặc dù không bị tên côn đồ đến nhà đe dọa, song ngay khi nhận được lời cảnh báo của anh Hải và bị viết thư hăm dọa đã phải hạn chế đi ra đường một mình. 

Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hết các hành vi đe dọa giết người của bản thân. Trong khi đó, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, tố cáo của các bị hại cùng lời khai của bị cáo, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở để quy kết Tuấn phạm tội “Đe dọa giết người”, quy định tại Điều 103-BLHS. Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Chu Viết Tuấn 6 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Trước đó, ngày 10-8-1993, đối tượng từng bị TAND Tối cao Tại Hà Nội áp dụng hình phạt chung thân về tội “Giết người”. Giữa năm 2009, Tuấn được đặc xá tha tù và cho về địa phương.