Ghen tuông với chồng hờ, đâm chết "tình địch"

ANTĐ - Vớ con dao Thái Lan gần đó, Thiệp đâm thẳng vào bụng làm Hồng Kim, "tình địch" của "chồng" hờ, gục ngã tại chỗ...

Cho rằng bị hại đã “cướp” người đàn ông của mình, Lã Thị Thiệp (52 tuổi, ở quận 8, TP. HCM) đã cảnh cáo tình địch và vô tình gây án mạng. Bản án 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” như điểm cuối trong chuỗi bi kịch của cuộc đời đầy éo le ngang trái của người đàn bà này...

Người đàn bà tình duyên lận đận

Khá xuân sắc mặn mà nhưng Lã Thị Thiệp lại có đường tình duyên éo le, trắc trở khi có hai đứa con ngoài giá thú mà chưa một lần được làm vợ chính thức của ai. Hàng ngày, Thiệp mở quán cơm bình dân bán bữa trưa cho khu lao động, khách hàng chủ yếu là mấy bác xe ôm, cửu vạn. Trong số những người khách “nghiện” cơm của Thiệp có ông Trần Huề (50 tuổi, quê Trà Vinh).

ưgrf
Bị cáo Lã Thị Thiệp.

Ông Huề làm nghề chạy xe ôm, vì nghèo mà vợ bỏ theo trai nên thành độc thân, thuê nhà trọ, ăn cơm bụi. Thấy người đàn ông này khỏe mạnh, tốt bụng lại cùng cảnh tình duyên lỡ dở nên Thiệp rất cảm mến. Tuy quán chỉ bán bữa trưa nhưng chị ta tự nguyện nhận nấu cơm giúp ông Huề cả bữa tối. Lửa gần rơm, họ về chung sống với nhau như vợ chồng.

Cứ sáng sớm hàng ngày, ông Huề lại đi chợ đầu mối mua thực phẩm về cho 3 mẹ con Thiệp cùng 2 người giúp việc lo bếp núc. Lúc đông khách, bản thân ông Huề cũng phụ giúp chạy bàn. Vốn tính ít nói và chịu nhịn, ông Huề không tỏ ra ghen tuông, để ý ba chuyện lặt vặt mà Thiệp vẫn bông đùa, tình tứ với đám khách nhậu đàn ông. Có điều, dù đã sống chung với Thiệp như vợ chồng nhưng ông Huề cảm thấy mình chỉ là người ăn nhờ ở đậu mặc dù công việc ông làm hằng ngày ở quán rất vất vả, hết lòng thu vén cho quán hàng.

Thiệp trực tiếp thu và quản lý tiền hàng, mỗi khi cần tiêu xài thì ông Huề phải hỏi xin. Mỗi khi đưa tiền, Thiệp hay xét nét hỏi han khiến ông cảm thấy mất tự do, khó chịu. Đã thế, nhiều lúc Thiệp lại lả lơi quá trớn với những người đàn ông ra vào quán, cười tít cả mắt khi khách bá vai, khoác tay, làm như không có mặt “chồng” đang lủi thủi bưng bê, chạy bàn phục vụ.

Thấy chồng hiền lành, Thiệp dần coi thường và đi quá giới hạn. Chuyện là vào cuối năm 2008, Thiệp gặp gỡ một người đàn ông môi giới nhà đất tên thường gọi là Hai Bảo. Ông này khen Thiệp hết lời và còn “chém gió” rằng sẽ giúp Thiệp mua một căn nhà giá rẻ.

Những người quen biết không lạ gì chân tướng của Hai Bảo - vốn là kẻ chuyên dùng cái mác giám đốc của một công ty mua bán nhà đất để tiếp cận với những quý bà sồn sồn, tình duyên lỡ dở để “đào mỏ”. Chuyện này ông Huề có nhắc nhở vợ cánh giác nhưng Thiệp không nghe. Thậm chí, cả khu lao động ai ai cũng biết mối quan hệ vợ chồng của họ nhưng Thiệp lại vô tư cười nói với Hai Bảo rằng ông Huề là người giúp việc của quán! Câu nói đó khiến ông Huề cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Đã thế, có đêm Thiệp còn ăn diện lộng lẫy, xịt nước hoa thơm phức và công khai đến nơi hẹn hò với Hai Bảo.

Cuối cùng thì Thiệp cũng bị Hai Bảo lừa, nhưng sau vụ ấy, thấy Thiệp không giàu có gì nên Hai Bảo xóa Thiệp khỏi danh sách những “con mồi”. Còn Thiệp, khi tỉnh ra sau cú lừa tình của Hai Bảo cũng là lúc Trần Huề đã bỏ quán cơm mà đi, không một lời từ biệt. Thậm chí, cô bé giúp việc trong quán cơm còn chuyển lời thông báo với Thiệp rằng ông Huề bảo không muốn sống cùng Thiệp nữa, đừng mất công tìm kiếm vô ích.

Níu kéo trong vô vọng

Chỉ đến khi hạnh phúc tuột tầm tay, Thiệp mới thấy ăn năn hối hận. Gần năm chục tuổi đầu, trải qua bao cuộc tình nhưng Thiệp nhận ra chẳng có gã đàn ông nào thương mình thật lòng như ông Huề. Càng nghĩ, Thiệp càng thấy mình đã sai lầm nên cất công lặn lội tìm kiếm người chồng hờ. Nhưng gần 4 tháng kiên trì dò hỏi, Thiệp vẫn không tìm được tung tích ông Huề.

Sự đời thật trớ trêu, vào lúc Thiệp đã nguôi ngoai ý định tìm kiếm người tình thì trong một buồi chiều khi đi xe từ TP.HCM về Long An, Thiệp tình cờ thấy ông Huề xuất hiện trong một căn nhà trọ gần tỉnh lộ. Dò hỏi người dân xung quanh, Thiệp té ngửa khi biết hiện giờ “chồng” mình đang thuê trọ sống với “vợ mới” tên là Lê Thị Hồng Kim (quê Trà Vinh).

Thế là ngay sau đêm đó, Thiệp ăn mặc đẹp tìm đến tận phòng trọ nơi ông Huề đang ở để làm lành, xin đón người tình quay lại với mình. Nhưng ông Huề lạnh lùng từ chối. Rồi chính Thiệp xuống nước, xin bỏ qua, xin Hồng Kim “buông tha” để ông Huề về với mẹ con chị ta. Sau màn năn nỉ không thành, Thiệp hùng hổ lao vào chửi bới, làm náo động cả khu trọ. Bị người dân can thiệp đuổi ra khỏi khu trọ, Thiệp hậm hực ra về nhưng vẫn tuyên bố sẽ không để yên cho hai người chung sống. Vài lần sau đó Thiệp cũng tìm đến diễn lại kịch bản cũ nhưng không đạt được kết quả, người đàn ông nhất định không quay lại với Thiệp.

Cho rằng Hồng Kim chính là kẻ quyến rũ khiến cho ông Huề phụ bạc mình nên cuối cùng Thiệp nghĩ ra quỷ kế. Chờ cho lúc ông Huề đi vắng thì Thiệp tìm đến vờ tra hỏi Hồng Kim về tung tích ông Huề. Sau đó, Thiệp lao vào đánh đấm tình địch tới tấp. Hai người phụ nữ chửi bới, xô đẩy nhau; rồi Thiệp té vào gian hàng bán bánh cuốn gần đó, vớ con dao Thái Lan gần đó đâm thẳng vào bụng làm Hồng Kim gục ngã tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó một tuần.

Tại phiên xử sơ thẩm vào cuối tháng 6/2011, bị cáo La Thị Thiệp bị TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp dẫn đến chết người. Bữa đó, ông Trần Huề cũng đến dự Tòa, không ai biết người đàn ông hiền lành ngồi lặng lẽ dưới khán phòng đang nghĩ gì: Thương người tình mới đoản mệnh hay xót xa cho người tình cũ lỡ tay gây tội giờ phải tù đầy?

Chỉ biết rằng khi bị cáo Thiệp khóc lóc ân hận và gửi gắm ý nguyện xin “chồng hờ” hãy cho chị ta cơ hội sửa lỗi và hãy thay mình chăm sóc hai đứa con trong thời gian chị ta thụ án, thì ông Trần Huề đã lặng im chấp nhận. Dẫu tình duyên đứt đoạn nhưng vẫn hy vọng rằng tình cảm bao dung độ lượng của ông Huề sẽ là điểm tựa giúp bị cáo cải tạo tốt, sớm trở về với các con.