Chỉ một cái nhìn, một người chết, một đang nguy kịch

ANTĐ - Thấy tên nam thanh niên nhìn bạn mình, Tính nói “có gì mà nhìn dữ vậy?”. Thay vì trả lời, tên côn đồ xuống xe rút dao đâm, chém làm một người chết, một người vẫn đang nguy kịch.

Lúc 1h ngày 31-8, tại khu vực đường Liêu Bình Hương thuộc xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TPHCM, anh Hồ Văn Tiến (sinh 1991) trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú Quận Thủ Đức; Hoàng Đức Hòa (sinh 1987), Lê Đức Tính (sinh 1990), Lê Thị Kim Anh (sinh 1992), Lê Thị Kim Quyên (sinh 1992) cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đều tạm trú huyện Củ Chi, đi bộ ở điểm trên. Bỗng có 2 thanh niên (1 nam, 1 nữ) đi 1 xe gắn máy chạy ngược chiều, tên nam thanh niên nhìn Quyên và Kim Anh nên Tính nói “có gì mà nhìn dữ vậy?”.

Tên nam thanh niên chạy khoảng 10 mét dừng xe đi bộ quay lại dùng dao chém trúng vai anh Hòa bị thương nhẹ. Cùng lúc anh Lê Hùng (sinh 1984, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú huyện Củ Chi, là bạn của nhóm Hòa) chạy xe máy đến cùng Tiến can ngăn thì bị tên thanh niên dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực phải anh Hùng và 1 nhát trúng vùng bụng của anh Tiến gây thương tích nặng.

Sau khi gây án tên thanh niên cùng bạn gái lên xe tẩu thoát. Anh Hùng và Tiến được đưa đi cấp cứu. Do mất quá nhiều máu, vết thương quá hiểm nên anh Hùng đã chết trên đường đi cấp cứu, anh Tiến hiện vẫn bất tỉnh.

Công an Huyện Củ Chi đang truy xét.