Cắt “của quý” người tình để chứng minh mình "trong sạch"

Thứ năm 01/12/2011 09:32

ANTĐ - Để chứng minh sự “trong sạch”, được chồng tha thứ về tội ngoại tình với người đàn ông khác, Hương đã đồng ý với điều kiện của chồng là cắt “của quý” người tình.


Vì muốn quay lại với chồng, Hương đã cùng chồng lên kế hoạch cắt "của quý"
của người tình (Ảnh minh họa)



Cắt của người tình để mong chồng tha thứ

Vợ chồng Võ Văn Minh (SN 1976) và Trần Thị Hương (SN 1985, trú xóm 2, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), có với nhau 2 đứa con, vì cuộc sống vất vả nên Minh xa vợ con để vào miền Nam làm thuê.

Minh không ngờ khi mình đi làm ăn xa ở nhà vợ lại quan hệ gian díu với người đàn ông khác. Nghe tin vợ ngoại tình, Minh đã về quê tìm hiểu sự thật và thật oái oăm khi phát hiện ra người tình của vợ không phải là ai khác mà là người anh con bà dì tên là Đặng Quốc Hùng.

Cuộc sống hai vợ chồng cũng từ đó “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Rồi điều gì đến cũng đã đến, 2 vợ chồng sống li thân, Hương về sống nhà mẹ đẻ ở  xã Đức Nghĩa, huyện Nghĩa Đàn.

Muốn được chồng tha thứ, níu kéo lại cuộc hôn nhân bên bờ vực của sự tan vỡ, nhiều lần Hương van xin chồng bỏ qua để đoàn tụ với nhau. Một lần như thế, Minh đã ra điều kiện với vợ: “phải cắt “của quý” thằng Hùng để cảnh cáo, để chứng minh sự trong sạch và đứa con thứ 2 không phải của thằng Hùng. Như thế gia đình mới đoàn tụ!”. Khi nghe chồng nói, Hương liền đồng ý và 2 vợ chồng lên kế hoạch để cắt “của quý” của Hùng.

Chưa đoàn tụ đã cùng vào tù

Khoảng 11 giờ ngày 29/11/2010, nhận được điện thoại của Hùng rủ tối đi thị xã Thái Hòa (Nghệ An) chơi. Hương nhận lời đồng thời điện thoại báo cho Minh biết. Đến 19 giờ cùng ngày, Minh chở Hương đến ngã 3 phường Quang Tiến rồi mua 1 dao lam đưa cho Hương và không quên nhắc Hương phải thực hiện như lời đã hứa.

Hương và Hùng gặp nhau, đến khoảng 21 giờ thì cả 2 vào thuê phòng ở khách sạn Giao tế thuộc phường Quang Tiến. Trong lúc, Hùng đang tắm, Hương nhắn tin cho Minh biết là mình đang ở phòng 105 của khách sạn trên.

Nhận được tin nhắn Minh vào khách sạn và đứng chờ trước cửa phòng 105. Nhân khi cả hai đang màn dạo đầu ân ái, Hương cầm lấy “của quý” Hùng và rút dao lam đã thủ sẳn cắt một nhát làm đứt 2/3.

Theo Giám định pháp y thì Đặng Quốc Hùng bị tổn hại sức khỏe thương tật vĩnh viển là 21%.

Với những hành vi trên, ngày 28/11/2011, Tòa án Nhân dân thị xã Thái Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Võ Văn Minh  10 tháng tù và Trần Thị Hương 8 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Đồng thời buộc, hai bị cáo phải bồi thường cho Đặng Quốc Hùng số tiền 16.433.000 đồng.

Không phải vào vòng lao lý nhưng kẻ phá vỡ gia đình người khác là Đặng Quốc Hùng phải chịu một bản án lương tâm không dể gì quên và thương tật suốt đời.

Nguyễn Trần

Bình luận

Sắp xếp theo:

nghèo - 09/12/2011 09:18

nếu như đặt mình vào trường hợp này thì mình se không làm như vậy mà se bắt lại 2dua con va tống cổ người đàn bà này ra khỏi nhà, di làm thuê về nuôi cô ta mà cô ta lại làm chuyện như vậy, ngược lại cũng sẽ không fai nhận 10t tù oan ức

Nguyễn Văn Tứ - 08/12/2011 05:10

Trong vụ ngoại tình, có phải do sự thiếu quan tâm đến người vợ quê nhà của Minh hay không? Làm ăn xa nhưng Minh có thỉnh thoảng về quê để gần gũi vợ con hay không? Nếu như Minh có lỗi trong việc này thì Hương ngoại tình thì không có gì khó hiểu.Ở con người Hương có điều đáng trách nhưng có điều chúng ta đáng khen: Đáng khen là Hương có lòng mong muốn van xin chồng tha thứ để gia đình đoàn tụ; đáng trách là nghe lời chồng mà có hành động quá đáng, gây hại cho Hùng. Cần xử lí có lí, có tình.

Huỳnh Văn Hùng - 04/12/2011 09:18

Vẫn yêu chồng, vẫn yêu tổ ấm gia đình mà sao lại đi "làm chuyện ấy" với người khác? Thảo nào mà hiện nay không chỉ có phụ nữ bán dâm mà cả nam giới cũng đang phát triển mạnh nghề bán dâm, mới vừa xem trên TV thấy chuyện lạ, giờ đọc bài báo này mới hiểu nguyên nhân.

Lê Thúy Lợi - 02/12/2011 11:40

Ngoại tình thì thời đại nào, ở nước nào mà chẳng có, cho nên hành vi của vợ chồng Minh Hương là quá dã man, đặc biệt với Hương là không thể chấp nhận, bởi vì khi anh Hùng ngoại tình với Hương là có sự đồng thuận, nếu không thì Hùng bị khép tội cưỡng dâm. Cho nên mức án dành cho Hương là quá nhẹ, còn mức án cho Minh chấp nhận được, vì người đàn ông nào mà chẳng ghen tuông.